Bố đi bốc vác kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày chữa ung thư cho con trai

VOV.VN-Vay hàng trăm triệu làm chuồng nuôi lợn, anh chị hiện trắng tay vì dịch bệnh. Nghiệt ngã hơn khi đúng lúc này, con trai của anh chị phát hiện bị ung thư.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chị Nguyễn Thị Vân Anh lại khăn gói đưa con trai lớn lên Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) tiếp tục đợt điều trị thứ 3. Gom hết số tiền được họ hàng, hàng xóm láng giềng quyên góp giúp đỡ đưa con lên viện, chị Vân Anh không giấu nổi những giọt nước mắt khi nghĩ về chặng đường cùng con trai chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác ở phía trước.

Không thể tin vào số phận nghiệt ngã của mình

Khoản nợ lớn không có khả năng chi trả. Đúng vào lúc khó khăn nhất, số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha gia đình chị Vân Anh (trú ở đội 4, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), khi con trai đầu của anh chị cháu Trần Nhất Huy (13 tuổi) phát hiện bị u sau phúc mạc (u gần gan) thể ác tính.

Sau 2 tháng điều trị ung thư, cháu Trần Nhất Huy đã sút 13kg, tóc đã rụng hết vì hóa trị.

Từ tháng 7/2019 đến nay, cháu Huy đã lên viện điều trị 3 đợt, sút mất 13kg và tóc đã rụng hết vì hóa trị. Khoản tiền vay mượn mấy chục triệu của gia đình họ hàng không thấm vào đâu so với khoản viện phí của con. Cháu Huy điều trị đợt đầu không có bảo hiểm, vậy là 30 triệu đã hết bay.

Đến ngày 4/8, cháu Huy mới có bảo hiểm và được chi trả 80% viện phí. Nhưng vẫn có những loại thuốc cần dùng, vợ chồng chị Vân Anh lại cắn răng mua để điều trị cho con. Nhìn con hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật, phải gồng mình chịu đựng những cơn đau, chị Vân Anh không ngăn được dòng nước mắt.

“Em ở đây ăn cơm từ thiện của bệnh viện. Tiền có được đồng nào thi thoảng mua cho con tấm bánh, ít hoa quả để con ăn. Khoản nợ lớn vẫn còn đó, số tiền của mọi người hỗ trợ hai mẹ con em dè xẻn được từng nào hay từng nấy”, chị Vân Anh chia sẻ khi ngồi bên giường bệnh cậu con trai.

Bỏ hết công việc, nhà cửa để lên chăm con, nguồn thu nhập của gia đình chị Vân Anh hiện nay phụ thuộc cả vào công việc bốc vác được 200.000 đồng mỗi ngày, nhưng lúc có lúc không của chồng chị.

Dịch tả lợn châu Phi dồn cả gia đình vào đường cùng

Chị Vân Anh nghẹn ngào kể lại, khoảng đầu năm 2017, vợ chồng chị quyết tâm đầu tư vào đàn lợn để tạo nguồn thu nhập ổn định cho con cái ăn học. Bàn đi tính lại, anh chị thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng 700 triệu đồng xây dựng dãy chuồng trại, đầu tư đàn lợn. Dù vất vả, nhưng hai vợ chồng hy vọng cứ hay làm hay làm rồi sẽ trả được khoản nợ kia, sẽ khấm khá và con lai sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng, ngày thu về trái ngọt lại không đến.

Đàn lợn nuôi chưa được bao lâu thì lợn mất giá, dịch bệnh liên tiếp kiến đàn lợn cứ teo nhỏ dần dần. Và dịch tả lợn châu Phi là cú giáng cuối đưa gia đình chị Vân Anh trở lại hai bàn tay trắng.

“Gia đình em đã cố gắng lắm để cứu đàn lợn. Đến đầu năm 2019, mọi thứ có khởi sắc hơn, nhà em thu lại được chút ít với hy vọng sẽ trả được phần nào nợ ngân hàng. Nhưng dịch lợn tả châu Phi bùng phát khiến cả đàn lợn chết hết và phải đem đi tiêu huỷ”, chị Vân Anh cho hay.

Không chỉ mất trắng đàn lợn, khoản nợ ngân hàng 700 triệu đồng vẫn còn nguyên, gia đình chị Vân Anh trong thời gian cố gắng cứu lấy đàn lợn còn vay mượn thêm bên ngoài. Giờ đây, nợ cũ chưa trả nợ mới đã đến đã dồn gia định chị vào đường cùng.

Chị Vân Anh gạt nước mắt nói: “Lúc đấy, gia đình đã vay ngân hàng quá nhiều không thể vay thêm. Vì dịch bệnh các đại lý cũng không cho lấy nợ cám, nên vợ chồng em phải vay ngoài để cố duy trì đàn lợn, cố giữ hy vọng cuối cùng”.

Người ta nói "ông trời không lấy không của ai cái gì", nhưng với những gì xảy ra với gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh, đến nay, chị vẫn không thể tin được những bất hạnh lại đổ dồn liên tiếp lên gia đình mình trong thời gian ngắn như vậy./.

Quý độc giả muốn giúp cháu, xin liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Vân Anh, SDT: 0392338960

TK: 2902205135586

Agribank, chi nhánh Bình Lục-Hà Nam 2

Chủ tài khoản Nguyễn Thị Vân Anh

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa cảnh chị 15 tuổi chăm em trai ung thư máu ở bệnh viện
Xót xa cảnh chị 15 tuổi chăm em trai ung thư máu ở bệnh viện

VOV.VN - Hoàn cảnh éo le của cậu bé ung thư máu được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, rất nhiều nhà hảo tâm tới tận giường bệnh để thăm hỏi, tặng quà.

Xót xa cảnh chị 15 tuổi chăm em trai ung thư máu ở bệnh viện

Xót xa cảnh chị 15 tuổi chăm em trai ung thư máu ở bệnh viện

VOV.VN - Hoàn cảnh éo le của cậu bé ung thư máu được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, rất nhiều nhà hảo tâm tới tận giường bệnh để thăm hỏi, tặng quà.

Chuyện về người mẹ ung thư đánh đổi mạng sống để sinh con
Chuyện về người mẹ ung thư đánh đổi mạng sống để sinh con

VOV.VN -Liên tiếp bị những cơn đau dày vò, nhưng nghe thấy nhịp tim của con trong cơ thể mình, chị Yên từ chối điều trị ung thư để giữ lại con bằng mọi giá.

Chuyện về người mẹ ung thư đánh đổi mạng sống để sinh con

Chuyện về người mẹ ung thư đánh đổi mạng sống để sinh con

VOV.VN -Liên tiếp bị những cơn đau dày vò, nhưng nghe thấy nhịp tim của con trong cơ thể mình, chị Yên từ chối điều trị ung thư để giữ lại con bằng mọi giá.

Sức khoẻ con trai của người mẹ bị ung thư được tiên lượng tốt
Sức khoẻ con trai của người mẹ bị ung thư được tiên lượng tốt

VOV.VN - Cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với tiên lượng tốt và đang dần ổn định.

Sức khoẻ con trai của người mẹ bị ung thư được tiên lượng tốt

Sức khoẻ con trai của người mẹ bị ung thư được tiên lượng tốt

VOV.VN - Cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với tiên lượng tốt và đang dần ổn định.