Shipper tái “nhập ngũ” sau thời gian dài đông cứng

VOV.VN - Sau khi nhận thông tin được chạy liên quận, các shipper ở TP.HCM phấn khởi tranh thủ cập nhật thông tin đăng ký hoạt động. Thời gian ở nhà quá lâu, thu nhập không có nên đây là mong mỏi nhất của các shipper lúc này.

Gắn bó với nghề chạy xe công nghệ từ cách đây 3 năm nhưng chưa bào giờ anh Nguyễn Trường Hiếu (tên đã được thay đổi theo yêu cầu của nhân vật) nghĩ mình lại có thể ở nhà trong thời gian dài đến như vậy. Khu vưc anh ở thuộc “vùng đỏ” ở Bình Thạnh nên mọi thứ hầu như đóng băng, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Ngày ngày anh lên mạng hồi hộp theo dõi thông tin dịch bệnh xem tăng hay giảm chút nào không.

Cứ cách một vài hôm anh lại dắt “người bạn” là chiếc wave ra cửa đề máy xe nổ một chút, anh bảo để lâu không chạy sợ hết bình, với lại ngửi chút mùi khói xe giúp anh vơi đi nỗi nhớ nghề.

Cái nghề từng khiến anh chán không muốn làm nữa, thì bây giờ anh lại nhớ đến da diết. Anh nhớ lại những ngày đội mưa đội nắng trên mọi nẻo đường, những hôm mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài vì kẹt xe, những giấc ngủ vội trên yên xe ở một tán cây bên đường lúc giữa trưa…

Đầu tháng 9, khi khu anh ở bắt đầu trở thành vùng xanh, thông tin thành phố cũng bắt đầu cho shipper hoạt động liên quận khiến anh phấn khởi, anh liền mở app để đăng ký. Bản thân anh cũng đã hoàn thành một mũi tiêm vaccine đã hơn một tháng nên cũng đỡ lo hơn.

Các đồng nghiệp cũng nhộn nhịp chia sẻ với nhau về đường link để cập nhật thông tin, cũng như địa chỉ cư trú, tiêm ngừa, để sẵn sàng cho việc đăng ký chạy xe đi giao hàng.

Công việc đầu tiên của anh không phải là bật ứng dụng lên để tìm nhận đơn hàng mà thay vào đó là tới trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm. Đây cũng là quy định bắt buộc nếu muốn hành nghề trong thời gian “đông cứng, khóa chặt này”.

Chưa đến 5h sáng anh Hiếu đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, mũ, kính, bao tay và thêm chai cồn để xịt khử khuẩn bên hông xe. Ăn vội tô mì rồi dắt xe ra cổng, 10 phút sau anh đã có mặt tại trung tâm y tế của quận Bình Thạnh ở đường Nơ Trang Long để chờ lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị “giấy thông hành” cho ngày làm việc sau thời gian dài tạm nghỉ. Rất nhiều đồng nghiệp của anh cũng đã đến để chờ xét nghiệm và nhận kết quả để bắt đầu công cuộc “kiếm cơm”. Không tụm lại nói chuyện, mọi người chỉ giơ tay ra ký hiệu từ xa để chào nhau.

Bản thân cũng lo lắng vì lúc này bệnh dịch ở thành phố vẫn còn đang ngổn ngang, việc lao ra đường như thế thì nguy cơ nhiềm cũng rất cao. Nhưng đi làm sẽ giúp anh có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Anh bảo mình cố gắng tuân thủ 5k và luôn xịt khuẩn khi nhận hàng và tiền để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.

Hơn 2 tháng ở nhà, hết ăn rồi ngủ, rồi thỉnh thoảng xem tin tức, youtube khiến thời gian của anh bị đảo lộn hết so với trước đây. Có những hôm anh thức đến 3, 4 giờ sáng mới đi ngủ. Mọi thứ cứ lập đi lặp lại miết như vậy nên sinh ra lười, nay dậy sớm như này thực sự cũng chưa quen.

Trước đây đầu giờ sáng anh hay ra quán cóc quen ven đường, cầm thêm gói xôi hay ổ bánh mì và kêu thêm chai nước tăng lực uống cho tỉnh táo và lướt web xem tin tức rồi mới bật app lên chạy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, đó là những thứ “xa xỉ” mà chưa biết đến khi nào mới có thể làm được.

Sau vài chục phút có kết quả âm tính, anh cầm tờ kết quả thở phào nhẹ nhõm. Anh kiếm một góc đường vắng ở Nơ Trang Long bắt đầu mở app lên để đợi những đơn hàng đầu tiên sau 02 tháng dài “ngủ đông”.

Tranh thủ thời gian đợi, vẫn như một thói quen, anh kéo khẩu trang uống chai nước tăng lực Number 1 giúp tăng thêm năng lượng và duy trì sự tỉnh táo để lai xe an toàn. Vốn là một “fan” trung thành của thức uống này nên anh bảo hôm nào không uống là thấy người uể oải đi nhiều. Rồi anh cầm điện thoại anh lướt xem tin tức, ngày đầu tiên trở lại làm việc với anh thật đặc biệt.

Tiếng app “ting..ting” báo hiệu anh nhận một đơn hàng ở cuối đường Bình Lợi. Anh cho biết thêm hiện nay nhiều tuyến đường có chốt phong tỏa hoặc cấm di chuyển, cũng may là “thổ địa” lại hoạt động lâu nên rành đường chứ nếu là shipper mới vào nghề chắc là bó tay.

Anh vội cất chai nước tăng lực vào túi, gạt chân chống và đề máy phóng đi. Công cuộc mưu sinh lại bắt đầu trong một trạng thái “bình thường mới”, rồi sẽ quen, chỉ cần luôn mạnh khỏe thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nước tăng lực Number 1 giúp tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì, dễ dàng mua tại tất cả các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc và trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Lazada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.500 vận động viên chinh phục đỉnh núi Bà Rá cùng Number 1 Active
Gần 1.500 vận động viên chinh phục đỉnh núi Bà Rá cùng Number 1 Active

VOV.VN - Sáng ngày 6/1, Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” mùa thứ 27 do Number 1 Active tài trợ chính đã tìm được “Vua leo núi” và “Nữ hoàng leo núi”.

Gần 1.500 vận động viên chinh phục đỉnh núi Bà Rá cùng Number 1 Active

Gần 1.500 vận động viên chinh phục đỉnh núi Bà Rá cùng Number 1 Active

VOV.VN - Sáng ngày 6/1, Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” mùa thứ 27 do Number 1 Active tài trợ chính đã tìm được “Vua leo núi” và “Nữ hoàng leo núi”.

Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Việt dã chào năm mới - Number 1
Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Việt dã chào năm mới - Number 1

VOV.VN - Giải Việt dã chào năm mới - BTV Number 1 đã diễn ra tại thành phố mới Bình Dương với sự tham gia của hơn 8.000 vận động viên.

Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Việt dã chào năm mới - Number 1

Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Việt dã chào năm mới - Number 1

VOV.VN - Giải Việt dã chào năm mới - BTV Number 1 đã diễn ra tại thành phố mới Bình Dương với sự tham gia của hơn 8.000 vận động viên.

Mãn nhãn màn tranh tài của 30 đội tại Giải lân sư tranh Cup Number 1
Mãn nhãn màn tranh tài của 30 đội tại Giải lân sư tranh Cup Number 1

VOV.VN - 30 đội lân đến từ các tỉnh, thành đã tham gia Giải lân sư tranh Cup Number 1 lần 1-2020 chào mừng năm mới tại Bình Dương.

Mãn nhãn màn tranh tài của 30 đội tại Giải lân sư tranh Cup Number 1

Mãn nhãn màn tranh tài của 30 đội tại Giải lân sư tranh Cup Number 1

VOV.VN - 30 đội lân đến từ các tỉnh, thành đã tham gia Giải lân sư tranh Cup Number 1 lần 1-2020 chào mừng năm mới tại Bình Dương.