7 học sinh chết đuối: Khóc ngất bên thi thể con trẻ

VOV.VN-Cả thị trấn nhỏ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bao phủ một màu tang tóc bi thương vì cái chết của 7 em học sinh.

Chiều 30/12, chúng tôi trở lại thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), nơi 7 em học sinh của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tử nạn khi nhà trường tổ chức đi tắm biển ở huyện Cần Giờ (TP HCM). Hiện tất cả thi thể các em đã được đưa về gia đình để tổ chức an táng.

Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm- nơi 7 em học sinh theo học

Cả thị trấn nhỏ Dầu Tiếng đã bao phủ một màu tang tóc bi thương. Từng dòng người lặng lẽ đến chia buồn cùng với gia đình người xấu số. Người dân thị trấn hay tin, ai cũng bàng hoàng xót xa. Một chuyến đi đầy định mệnh.

Tại gia đình em Võ Thành Luân (học sinh lớp 9), căn nhà nhỏ không đủ chỗ để đặt chiếc quan tài nên gia đình đã đặt ngay ngoài sân đất trước cửa nhà. Vì nỗi đau mất con, chị Trần Thị Thu Dung đã khóc quá nhiều không thành tiếng, còn anh Võ Đức Long thì cứ thẫn thờ như người mất hồn.

Đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt đang trực rơi bên khóe mi, anh Long giọng trầm buồn tâm sự: “Vợ chồng tôi chỉ có thằng Luân là con duy nhất. Vì kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng chỉ sinh một đứa để chăm lo ăn học sau này đỡ khổ. Vậy mà giờ đây nó đã ra đi mãi mãi…”.


Đứa em họ của Luân ngồi bên quan tài đốt giấy tiền cho người anh

Anh Long cho biết, hàng ngày Luân được đưa đi đón về và không bao giờ cho chơi xa. Lần này, nghe nhà trường tổ chức cho các học sinh giỏi, tiên tiến đi tham quan cùng thầy cô giáo nên Luân xin phép ba mẹ. Nghĩ cho con đi để động viên học tập ai ngờ lại là chuyến đi cuối cùng.

“Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó thôi, giờ nó ra đi rồi thì chúng tôi sẽ sống ra sao. Không biết vợ tôi có chịu đựng được qua nỗi đau này hay không nữa…”, anh Long nấc nghẹn.

Có tại nhà em Nguyễn Hoàng Long (học sinh lớp 8A6), nam sinh đầu tiên được vớt lên trong vụ sóng cuốn, một không khí tang thương nặng trĩu bao phủ. Trong căn nhà cấp 4 nằm lot thỏm giữa vườn cao su, chị Nguyễn Thị Thu Phượng (38 tuổi, mẹ nạn nhân) khóc ngất ôm chiếc quan tài. Sau những tiếng nấc nghẹn, chị vật vã “Con ơi sao bỏ bố mẹ và em, con ơi hãy ở lại với mẹ. Ai đã đưa con tôi đi, hãy trả lại nó cho tôi”. Hình ảnh đau đớn đó đã khiến cho tất cả những người có mặt không kìm được nước mắt. 

Chị Nguyễn Thị Thu Phượng đau đớn trước cái chết của con mình

Anh Nguyễn Hoàng Tâm (ba của Long) cho biết, Long là con lớn trong nhà có hai anh em, là một đứa cháu ngoan và rất giỏi việc nhà. Thường ngày, ngoài giờ đi học và bố mẹ đi làm công nhân tại công ty cao su, Long đều lo hết việc nhà, chăm em. “Vừa rồi nhờ đạt thành tích học tập tốt nên bố mẹ nó thưởng cho chuyến du lịch cùng nhà trường. Trước khi nó bị sóng cuốn mất nó còn gọi điện thoại về cho bố nó nói là mới ăn cơm xong và hứa sẽ mua quà về cho em nó. Không ngờ nó lại thế này”, anh Tâm gạt nước mắt kể.

Cách đó không xa là nhà em Võ Tấn Tài, thi thể của em được tìm thấy cuối cùng. Anh Phạm Võ Thanh Tuấn (bố nạn nhân) cho biết, ngay khi nhận được tin, anh và cha mình vội vã đến hiện trường, nhưng chờ đến gần sáng mới tìm thấy thi thể con. “Nó bơi rất giỏi nhưng vẫn không thể thoát ra được. Thật là khủng khiếp” – anh Tuấn tâm sự.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục cùng các ban ngành, UBND huyện Dầu Tiếng, lãnh đạo thị trấn Dầu Tiếng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 7 học sinh thiệt mạng khi đi tắm biển.

Cái chết của em Luân khiến cả khu phố bàng hoàng

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân, số tiền này được trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, Sở Giáo Dục hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân, UBND huyện Dầu Tiếng hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân, lãnh đạo thị trấn Dầu Tiếng hỗ trợ 4 triệu đồng/nạn nhân…

Ngoài ba mẹ của em Long, Luân, Tài… thì tất cả ba mẹ, người thân của các học sinh khác vẫn đang quằn quại trong nỗi đau vì mất đi người ruột thịt của mình. Tất cả vẫn không thể tin nổi sự mất mát quá lớn và đột ngột này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Đi cắm trại, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi
TP HCM: Đi cắm trại, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi

VOV.VN -7 em học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vào lúc 11h trưa nay, trong lúc ra tắm ở bãi biển 30/4 thì bị sóng đánh cuốn trôi

TP HCM: Đi cắm trại, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi

TP HCM: Đi cắm trại, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi

VOV.VN -7 em học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vào lúc 11h trưa nay, trong lúc ra tắm ở bãi biển 30/4 thì bị sóng đánh cuốn trôi

Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong 7 học sinh mất tích trên biển
Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong 7 học sinh mất tích trên biển

VOV.VN -18h30' tối 29/12 lực lượng cứu hộ đã vớt thêm một thi thể trong nhóm 7 học sinh mất tích tại bãi biển 30/4 huyện Cần Giờ.

Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong 7 học sinh mất tích trên biển

Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong 7 học sinh mất tích trên biển

VOV.VN -18h30' tối 29/12 lực lượng cứu hộ đã vớt thêm một thi thể trong nhóm 7 học sinh mất tích tại bãi biển 30/4 huyện Cần Giờ.

7 học sinh chết đuối: Công an dựng lại hiện trường
7 học sinh chết đuối: Công an dựng lại hiện trường

Cơ quan chức năng đã dựng lại hiện trường vụ 7 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chết đuối vào trưa 29/12, để điều tra. 

7 học sinh chết đuối: Công an dựng lại hiện trường

7 học sinh chết đuối: Công an dựng lại hiện trường

Cơ quan chức năng đã dựng lại hiện trường vụ 7 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chết đuối vào trưa 29/12, để điều tra. 

Tìm thấy thi thể đầu tiên trong 7 học sinh chết đuối
Tìm thấy thi thể đầu tiên trong 7 học sinh chết đuối

VOV.VN -Gần 100 học sinh tắm biển thì 7 em bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện thi thể đầu tiên trong số 7 em đã được tìm thấy.

Tìm thấy thi thể đầu tiên trong 7 học sinh chết đuối

Tìm thấy thi thể đầu tiên trong 7 học sinh chết đuối

VOV.VN -Gần 100 học sinh tắm biển thì 7 em bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện thi thể đầu tiên trong số 7 em đã được tìm thấy.

7 học sinh chết đuối ở Cần Giờ: tìm thấy thi thể thứ 4
7 học sinh chết đuối ở Cần Giờ: tìm thấy thi thể thứ 4

VOV.VN - Danh tính 2 nạn nhân mới được tìm thấy là: Lê Công Hậu và Lê Tường Duy. Hiện vẫn còn 3 thi thể chưa được tìm thấy.

7 học sinh chết đuối ở Cần Giờ: tìm thấy thi thể thứ 4

7 học sinh chết đuối ở Cần Giờ: tìm thấy thi thể thứ 4

VOV.VN - Danh tính 2 nạn nhân mới được tìm thấy là: Lê Công Hậu và Lê Tường Duy. Hiện vẫn còn 3 thi thể chưa được tìm thấy.

Vụ 7 học sinh chết đuối: Tìm thấy thi thể cuối cùng
Vụ 7 học sinh chết đuối: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN -Đến 6h40, thi thể cuối cùng là em Võ Tấn Tài cũng được tìm thấy.

Vụ 7 học sinh chết đuối: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 7 học sinh chết đuối: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN -Đến 6h40, thi thể cuối cùng là em Võ Tấn Tài cũng được tìm thấy.