Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc

Sau khi bị bảo mẫu Võ Thị Kim Phượng tát, bé Nguyễn Lưu Thuận Thiên đã sốt cao, ói và liên tục hoảng sợ.

Chiều 24/3, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ nhà trẻ mầm non Thiên Thần (phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 – TP HCM), đã giải bày về việc bảo mẫu tát vào mặt bé Nguyễn Lưu Thuận Thiên (2 tuổi).

Bà Nhung đã xin lỗi gia đình bé Thiên và cho biết, đã cho bảo mẫu Võ Thị Kim Phượng nghỉ việc.

Trước đó, chiều 21/3, tại nhà trẻ Thiên Thần, bé Nguyễn Lưu Thuận Thiên thức dậy thì khóc và dậm 2 chân xuống nền khiến tất cả các bé đều thức. Do quá mệt và không được nghỉ ngơi, bảo mẫu Phượng đã tát vào má bé Thiên, để lại 3 dấu tay trên mặt.

Theo gia đình bé Thiên, sau khi bị tát, cháu đã bị sốt cao, ói và liên tục hoảng sợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên