Bé gái 8 tháng tuổi mồ côi trong vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Bố mẹ và anh trai chết thảm dưới gầm xe
trong vụ tai nạn ngày 19/10, để lại đứa trẻ 8 tháng tuổi còi cọc khóc ré
lên vì thèm sữa mẹ.

Những ngày gần đây, trên con đường vào xóm 4, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An dường như hiu quạnh, trầm lắng hơn. Người dân nơi đây vẫn chưa khỏi bàng hoàng, xót xa về vụ tai nạn xe “hổ vồ” cướp đi ba sinh mạng trong một gia đình. Cám cảnh hơn, hàng ngày cháu bé 8 tháng tuổi khóc thét lên vì khát sữa mẹ.

Hung thần gây tai nạn đau đớn

Khoảng 15h30 phút ngày 19/10, xe máy của gia đình anh Cao Bá Tráng chạy đến đoạn qua xã Diễn Ngọc, Diễn Châu thì gặp tai nạn. Chiếc xe “hổ vồ” mang BKS 37C – 124.89 chạy cùng chiều từ phía sau bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe máy. Ba người xấu số đều tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc , vợ chồng anh Cao Bá Tráng (32 tuổi), chị Cao Thị Mận (35 tuổi) và con trai Cao Bá Hiếu (3 tuổi) đã bị chiếc xe tải chạy cùng chiều kéo lê xuống gầm và tử vong.

Ba bàn thờ nằm cạnh nhau, khói hương nghi ngút và những tiếng khóc trong không gian lạnh lẽo. Có lẽ, đây là lần đầu tiên người dân xóm 4, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An xót xa đến não lòng về một đám tang đến thế. Bố mẹ và anh trai chết thảm dưới gầm xe để lại đứa trẻ 8 tháng tuổi còi cọc khóc ré lên vì thèm sữa mẹ.

Cháu Cao Yến Nhi trong vòng tay bà nội

Lấy nhau được 3 năm, anh chị sinh được hai người con,  cháu Cao Bá Hiếu (3 tuổi) và cháu Cao Yến Nhi (8 tháng tuổi). Hàng ngày anh đi làm phụ hồ, chị làm ruộng để trang trải cuộc sống. Gia đình anh chị thuộc diện nghèo khó trong xóm nhưng khi nhắc đến tình cảm của anh chị thắm thiết dành cho nhau thì ai cũng rơi nước mắt.

Chị Cao Thị Liễu, em gái chị Mẫn xót xa kể lại: “Tuy gia đình hai vợ chồng còn nghèo khó về kinh tế nhưng anh chị hết mực yêu thương nhau. Đi đâu hai người cùng đi, ríu rít như đôi chim bồ câu và chở cả con đi nữa. Có lẽ vì thế mà giờ đây, khi sang thế giới bên kia họ cũng không rời xa nhau”.

Cuộc sống hai vợ chồng đang ở giai đoạn hết sức khó khăn, căn nhà anh chị đang ở cấp bốn, ẩm thấp được chia làm hai phòng. Một phòng cho gia đình anh trai cả Cao Bắc Cường và một phòng cho gia đình anh Tráng.

Anh Cao Bá Cường, anh trai Tráng đôi mắt đỏ hoe, chân tay vẫn còn run rẩy kể lại cuộc điện thoại hung tin. Anh cho biết: “Khi tai nạn xảy ra, Mẫn còn tỉnh táo lấy điện thoại trong túi vứt ra lề đường để người dân gọi điện về cho gia đình biết. Họ gọi cho cô Thủy, giáo viên chủ nhiệm cháu Hiếu và nhờ chị Thúy  hàng xóm báo tin. Khi ấy chúng tôi không tin nổi là em trai, em dâu, cháu trai lại ra đi mãi mãi”.

Sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng anh chị và cậu con trai khiến cho anh em, chòm xóm mất đi những con người giàu tình nghĩa. Bất cứ họ tộc hay trong làng có việc gì, anh Tráng luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ không công. Vì thế anh luôn được mọi người yêu mến.

Sau khi lo xong tang lễ, người nhà vào sửa soạn đồ đạc trong phòng anh chị thì tìm thấy được một số tiền là 1.001.000 đồng được gói gém cẩn thận ở trong tủ đồ. Túi tiền ấy là số tiền anh chị dành giụm được suốt cả năm quần quật lao động. Thu nhập ít ỏi cho nên anh chị chưa bao giờ giám nghĩ đến việc sửa lại căn nhà nhỏ, cũ kỹ. Với anh chị, hàng ngày chỉ luôn mong cho cuộc sống bình an, có sức khỏe lao động để nuôi hai con trưởng thành. Ai ngờ anh chị lại gặp tai họa thảm khốc, phải vĩnh biệt trần thế để lại con gái 8 tháng tuổi còi cọc, ốm yếu.

 Căn nhà nhỏ của anh chị ở chung với gia đình anh trai luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ, giờ đây là trở nên lạnh lẽo, tang thương

Cháu gái 8 tháng tuổi khóc ròng vì khát sữa mẹ

Trong căn nhà nhỏ, ba bức di ảnh ủ rũ giữa nghi ngút khói hương. Bà Quy bế cháu gái đáng thương Cao Yến Nhi (8 tháng tuổi), bà ngồi đổ gục giữa nền nhà cứ nhìn lên ba di ảnh. Bà khóc. Cháu khóc. Mọi người nhìn thấy ai cũng chạnh lòng, sao mà một gia đình nhỏ lại mất đi ba con người.

Anh Tráng là người con thứ 3 trong gia đình nghèo bốn anh em trai. Một anh trai thứ 2 và em út làm công nhân xa chưa lập gia đình, đang ở trong nhà với mẹ già Đậu Thị Quy (63 tuổi). Anh trai đầu ở chung nhà với anh Tráng.

Bà Quy từ ngày chồng mất, người cũng ốm yếu dần đi. Hàng ngày bà chỉ có thể trông cháu cho hai vợ chồng anh Tráng để anh chị đi làm thuê cuốc mướn. Người mẹ già nặng chưa đến 30 kg, mấy ngày nay người cứ thẫn thờ ôm đứa cháu côi cút vào lòng, bà buồn rầu nói: “Hôm đó, cháu còn sốt nên hai đứa nó để ở nhà cho tôi trông. May mà cháu ốm không thì cũng đi theo bố mẹ rồi. Mấy hôm nay, cháu khóc thét lên vì thèm sữa mẹ, chẳng chịu uống sữa ngòai. Không biết những ngày tháng sắp tới thân già này có nuôi nổi cháu không nữa”.

Trước di ảnh con, cháu, ông Cao Xuân Quế (1961), lẳng lặng chùi những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má. Đến chừng này tuổi, ở cái tuổi được sum vầy bên con cháu nội ngoại, đáng lẽ ra ông đang được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn bên con cháu thì nay, ông đột ngột nhận hung tin gia đình con gái mất đi ba người, để lại đứa cháu gái côi cút khiến ông không yên lòng. Bao nhiêu lo toan cho con cái với hy vọng có một mái ấm, mới ở giai đoạn đầu của cuộc sống vợ chồng, hai vợ chồng, cháu trai chết oan uổng.

Ông Quế nghẹn ngào nói: “Thương chúng nó quá. Hai đứa về nhà tôi đi ăn giỗ ông nội rồi mới không may bị tai nạn. Xót xa quá. Cháu Yến Nhi còn quá nhỏ để hiểu về nỗi đau mất mát này. Không biết rồi tương lai không có cha mẹ, anh em ruột thịt, bà nội đã già yếu thì cháu sẽ như thế nào. Đau lòng. Xót xa quá”. Ông kể thêm, từ ngày nghe tin dữ, mẹ chị Mẫn ngất lên ngất xuống, chưa khỏe lại để xuống thắp hương cho con cháu của mình.

Có lẽ không người dân nào ở Diễn Thành cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cháu bé Cao Thị Yến Nhi mới 8 tháng tuổi đã phải vấn đến 3 vành khăn tang.

Bố, mẹ và anh trai cùng lúc ra đi, cháu bé đã mang phận mồ côi khi chưa tròn 1 tuổi đầu. Từ chiều hôm trước, Yến Nhi đã khóc lả đi do thiếu sữa mẹ, người lớn phải thay nhau dỗ dành. Nhìn cháu bé khóc, ai nấy chứng kiến đều đau thắt ruột.

Anh trai Cao Bắc Cường mong muốn: “Cái chết của em trai, em dâu, cháu trai tôi đau lòng quá. Nó như cứa đứt từng khúc ruột tôi. Sự việc đã xảy ra rồi, chỉ mong cuộc sống của bé Yến Nhi được xã hội, nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cháu vượt qua cơn hoạn nạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố tài xế ngủ gật gây tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc
Khởi tố tài xế ngủ gật gây tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn do lái xe khách BKS 64B-004.34 ngủ gật, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe.

Khởi tố tài xế ngủ gật gây tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc

Khởi tố tài xế ngủ gật gây tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn do lái xe khách BKS 64B-004.34 ngủ gật, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe.

Bắt tài xế đâm xe chết 3 người trong một gia đình
Bắt tài xế đâm xe chết 3 người trong một gia đình

Lái xe đã mải nghe điện thoại khi điều khiển ô tô tải qua đoạn đường đang được mở rộng nên dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Bắt tài xế đâm xe chết 3 người trong một gia đình

Bắt tài xế đâm xe chết 3 người trong một gia đình

Lái xe đã mải nghe điện thoại khi điều khiển ô tô tải qua đoạn đường đang được mở rộng nên dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Khởi tố tài xế xe Fortuner đâm chết 3 người
Khởi tố tài xế xe Fortuner đâm chết 3 người

(VOV) - Dù chưa tìm thấy người thứ ba đi trên xe nhưng cơ quan công an có đủ chứng cứ để khởi tố ông Nguyễn Mạnh Chí.

Khởi tố tài xế xe Fortuner đâm chết 3 người

Khởi tố tài xế xe Fortuner đâm chết 3 người

(VOV) - Dù chưa tìm thấy người thứ ba đi trên xe nhưng cơ quan công an có đủ chứng cứ để khởi tố ông Nguyễn Mạnh Chí.

Khởi tố tài xế gây tai nạn thương tâm cho thai phụ sắp sinh
Khởi tố tài xế gây tai nạn thương tâm cho thai phụ sắp sinh

Thai nhi trong bụng thai phụ văng ra ngoài, bị cán nát một chân; chồng thai phụ cũng bị cán nát một chân.

Khởi tố tài xế gây tai nạn thương tâm cho thai phụ sắp sinh

Khởi tố tài xế gây tai nạn thương tâm cho thai phụ sắp sinh

Thai nhi trong bụng thai phụ văng ra ngoài, bị cán nát một chân; chồng thai phụ cũng bị cán nát một chân.