Bé gái lạc đường chết giữa rừng

Bé Hồ Thị Hà 5 tuổi đi học nhưng bị lạc đường đã chết vì đói chỉ cách nhà 2 km.

Cháu Hồ Thị Hà, 5 tuổi là con gái của anh Hồ Văn Hiệp (xã Trà Thọ, huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi) đã bị lạc và chết trong rừng cách nhà mình chưa đầy 2km. Công an huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) xác định: bé Hồ Thị Hà đi lạc vào rừng, chết vì đói và rét.

5 ngày trước, trong khi anh Hồ Văn Thới, 41 tuổi, người dân tộc H’rê ngụ xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đi rừng đã phát hiện bộ xương của một đứa trẻ đang trong quá trình phân hủy. Ngay lập tức anh chạy về báo cáo với chính quyền thôn, cùng công an xã.

Theo những thông tin ban đầu, cơ quan công an đã khẳng định đây là thi thể em Hồ Thị Hà, 5 tuổi, con gái ông Hồ Văn Hiệp ở xã Trà Thọ, Tây Trà, bị mất tích hơn 2 tháng nay. Trước đó, vợ chồng anh Hồ Văn Hiệp (xã Trà Thọ, huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi) thông báo có con gái tên Hồ Thị Hà đã mất tích. Gia đình cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả.

Di ảnh cháu Hồ Thị Hà, 5 tuổi

Anh Hồ Văn Hiệp, cha của bé cho biết, sáng 5/10, Hà đòi đi học lớp mầm non trong thôn. Đến khi cô giáo vào lớp thì bé lại e sợ (do ngày đầu tiên đến trường) nên ôm túi quay về nhà rồi mất tích từ đó đến nay.

Công văn của cơ quan điều tra đã kết luận: “Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhận thấy việc cháu Hà mất tích nhiều ngày dẫn đến tử vong, chưa phát hiện dấu hiệu có liên quan đến tội phạm, khả năng cháu Hà đi lạc nhiều ngày, không có thức ăn, nước uống dẫn đến tử vong”.

Theo ông Hồ Văn Truyền, Trưởng Công an xã Trà Thọ nhận định, do gia đình lơ là không quan tâm, bố cháu bé chở con đến trường buổi đầu tiên mà không chờ cô giáo để bàn giao quản lý bé, mới xảy ra chuyện đau lòng này.

Được biết đây là trường hợp đầu tiên có cháu bé lạc đường chết giữa rừng ở huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên