Bị cát vùi 3 giờ dưới lòng hồ nhưng vẫn sống
Anh Lâm Văn Giàu (26 tuổi, quê Tây Ninh) đã lặn xuống sửa hệ thống hút cát ở đập lòng hồ Dầu Tiếng. Bất ngờ hầm cát đổ ập xuống, vùi anh Giàu dưới hàng chục tấn cát trong suốt 3 tiếng đồng hồ
Chiều 24/5, bác sĩ Huỳnh Minh Chính, trưởng trạm y tế xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cho biết: “Sức khỏe của bệnh nhân bị cát vùi lấp ba giờ đã hồi phục. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn có tâm lý hoảng sợ, suốt đêm qua không ngủ được”.
Trước đó, chiều 23/5, do hệ thống hút cát ở đập lòng hồ Dầu Tiếng bị trục trặc nên anh Lâm Văn Giàu (26 tuổi, quê Tây Ninh) đã lặn xuống sửa. Khi anh Giàu đang làm thì bất ngờ hầm cát đổ ập xuống vùi anh Giàu dưới hàng chục tấn cát. Thấy hơn ba giờ, anh vẫn không lên nên hàng chục người dân và thợ lặn đã tìm mọi cách cứu anh Giàu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Giàu được đưa lên khỏi mặt hồ và đưa đi cấp cứu tại một phòng mạch tư ở xã Minh Hòa. Tại đây, người anh Giàu đã lạnh ngắt nhưng tim vẫn đập bình thường, phổi chỉ bị tổn thương nhẹ. Nhiều người dân cho hay trước khi lặn xuống đáy hồ, anh Giàu có ngậm một ống thở.
Theo bác sĩ Chính: “Đây là trường hợp hiếm thấy. Nếu anh Giàu có ngậm ống thở đi chăng nữa thì trong trường hợp này xác suất sống sót là rất ít”./.