VOV.VN - Trước mặt bạn bè và mọi người, chồng tôi thực sự là “ông chồng quốc dân”, nhưng sau khi mọi người về, anh là con người hoàn toàn khác
Ai cũng nói tôi may mắn lấy được người chồng hiền lành, tử tế. Chẳng những thế anh còn là trụ cột trong gia đình, kiếm tiền nuôi cả nhà. Tôi chỉ việc ở nhà nội trợ và lo chuyện ăn học của các con.
Chồng tôi tính quảng giao nên gần như cuối tuần nào nhà tôi cũng có bạn bè của chồng đến tụ tập, ăn uống. Mỗi lần như vậy, tôi thực sự rất mệt vì tất cả công việc chỉ mình tôi chuẩn bị từ chợ búa, nấu nướng đến dọn dẹp cho cả mười mấy người ăn... Không những thế lại còn phải đảm nhiệm toàn bộ việc đưa đón con đi học, bất kể giờ nào.

Nhiều lúc tôi cũng muốn đề đạt anh giãn cách các buổi tụ tập ra nhưng lại nghĩ chồng đã vất vả kiếm tiền, mình chịu khổ một tí để chồng vui nên cứ cố, nhưng thực sự tôi rất mệt. Nhưng điều tôi mệt hơn là mỗi khi bạn bè đến ăn uống, chồng tôi luôn tỏ ra yêu chiều vợ hết mực khiến bạn bè nói anh là “ông chồng quốc dân”, nhưng sau khi mọi người về, chồng tôi là con người hoàn toàn khác. Anh chê món này, món kia tôi nấu chưa ngon rồi hỏi về giá cả, chi tiêu cho bữa ăn.
Từ ngày tôi ở nhà, mỗi sáng anh đều đưa tôi một số tiền nhất định và chỉ đủ chi tiêu ăn uống trong ngày. Tôi có việc gì thì đều phải trình bày và xin tiền chồng. Mỗi lần như vậy, chồng tôi đều đưa tiền cho vợ một cách miễn cưỡng. Nhiều lúc tôi cũng khổ tâm, về thăm bố mẹ mà muốn mua chút quà cũng phải trình bày.
Chi li với vợ nhưng chồng tôi lại rất hào phóng với bạn bè. Nhiều lần, trong các bữa ăn cuối tuần, tôi nghe bạn bè luôn ca tụng anh là người rất thoải mái chuyện tiền bạc, có người thiếu tiền mua máy tính cho con, anh sẵn sàng rút ví cho vài triệu là bình thường.
Thực sự ở với anh bao nhiêu năm, tôi cũng không hiểu chồng tôi là người thế nào nữa. Anh luôn đối tốt với bạn bè và mọi người nhưng không hiểu sao tôi lại bị đối xử như vậy, hay là tôi không còn giá trị gì đối với anh?./.