Long An

Chị bán tạp hóa trả lại của rơi trên 30 triệu đồng

Trưa 16/10, chị Nguyễn Thị Tiếu, đến giao cho công an xã Nhị Thành số tài sản 10 chỉ vàng 24K do một người mua hàng hoá bỏ quên tại sạp để trả lại cho người bị mất.

Ngày 14/10/2010, chị Nguyễn Thị Tiếu ở ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) bán tạp hoá tại chợ Cầu Voi, xã Nhị Thành, chuẩn bị dọn hàng ra về thì thấy một gói đồ để trên quầy, mở ra xem toàn là nhẫn kim loại màu vàng.

Thấy vậy, chị gọi hai người cùng bán chung đem đến tiệm vàng để thử thì phát hiện đây là vàng thật. Sau 2 ngày chờ đợi khách hàng trở lại nhận nhưng không thấy, chị liền đến bàn giao cho công an xã Nhị Thành.

Sau khi công an xã thông báo, chiều nay 16/10, một công nhân hạt điều làm việc gần đó đã đến Công an xã Nhị Thành làm thủ tục nhận lại tài sản. Nghĩa cử đẹp của chị Nguyễn Thị Tiếu đã được nhiều người dân địa phương khen ngợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên