Chủ cây xăng bị sát hại, cướp xe Dylan

Thi thể ông chủ trẻ được em gái phát hiện nằm trong vũng máu, nhiều tài sản trong nhà bị lấy mất. Trước khi tẩu thoát, tên sát nhân bỏ lại hai bức thư.

Nạn nhân 38 tuổi là chủ Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu Ngọc Sương, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Khoảng 22h tối 3/11, một nhân viên trong cây xăng phát hiện đồng nghiệp Nguyễn Viết Hùng điều khiển xe Dylan của ông chủ từ trong nhà chạy ra có biểu hiện nghi vấn nên báo cho chị Lê Thị Kiều.

Khi chị Kiều vào nhà thì hoảng hốt phát hiện anh ruột mình đã chết trong vũng máu, đầu bị một vật cứng đập vào. Kiểm tra tài sản, anh Cường đã mất xe Dylan, điện thoại di động và máy tính xách tay.

Theo lời người nhà của nạn nhân thì Hùng làm cho cây xăng Ngọc Sương mới 3 ngày nên chưa biết rõ lai lịch ở đâu.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ một cây búa và hai bức thư của Nguyễn Viết Hùng để lại. Công an huyện Củ Chi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt tên Hùng xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.