Cụ ông nhiều tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 113
Cụ Henry Allingham, cựu chiến binh Anh người từng tham gia Thế chiến 1, vừa qua đời ở tuổi 113. Tháng trước, cụ Allingham được xác nhận là cụ ông già nhất thế giới.
Cụ Henry Allingham ra đi vào lúc 3h10 giờ địa phương ngày 18/7 tại nhà riêng gần Brighton, miền nam nước Anh. Cụ được coi là “một bảo tàng quốc gia” và nhân chứng sống của nhiều sự kiện lịch sử. Cụ cũng là một trong ba người còn sống cuối cùng của nước Anh từng tham gia Chiến tranh thế giới thứ I.
Vào ngày 20/6 vừa qua, cuốn sách "Những kỷ lục thế giới Guinness" đã xác nhận cụ Henry Allingham, người tổ chức sinh nhật lần thứ 113 vào ngày 6/6, là người đàn ông già nhất thế giới sau khi sau khi kỷ lục gia về sống thọ là cụ ông Tomoji Tanabe người Nhật Bản qua đời cũng ở tuổi 113.
![]() |
Cụ Allingham: Chiến tranh là sự xuẩn ngốc |
Cụ Allingham đã sống cùng vợ trong hơn 50 năm. Qua 3 thế kỷ, cụ chứng kiến ngai vàng nước Anh đổi ngôi 6 lần. Cụ có 5 người con, 12 cháu, 14 chắt và 1 chít. Sau khi bước vào ngành công nghiệp ôtô, cụ Henry đã tham gia bộ phận thiết kế tại hãng Ford trước khi hưởng cuộc sống an nhàn vào năm 1961.
Khi được hỏi làm thế nào để có thể sống lâu như vậy, cụ Allingham nói: “Hãy làm mọi thứ trong khả năng của bạn. Cuộc đời tôi chia làm hai giai đoạn chính, một là trong chiến tranh, hai là sau đó, nhưng cả hai giai đoạn đó tôi đã cố gắng làm việc bằng ba người đàn ông. Bí quyết của tôi là phải chăm sóc bản thân và luôn luôn biết rõ giới hạn của mình”.