Đàn bà mà không chịu làm việc nhà thì làm gì?

VOV.VN - Đừng vì thấy đàn bà không lên tiếng mà khăng khăng cho rằng đàn bà vui với bổn phận bếp núc và gắn chặt cuộc đời đàn bà vào những lặng thầm qua ngày qua tháng...

Ngày Quốc tế phụ nữ đang xôn xao khắp chốn. Ngày “vùng lên” của chị em lại rộn ràng bao lời kêu gọi giải phóng phụ nữ khỏi cảnh đầu tắt mặt tối với chuyện nấu ăn, rửa bát, lau chùi, quét dọn…

Một quan điểm đầy cá tính của MC Trác Thúy Miêu gây tranh cãi không dứt - “Đàn bà mà không chịu làm việc nhà thì làm gì?”. 

Từ bao giờ căn bếp với nồi niêu xoong chảo và vô số việc không tên lại trở thành không gian riêng bất khả xâm phạm của đàn bà vậy? Có lẽ từ ngày xửa ngày xưa những bóng hồng trong gia đình đã luôn bị gán ghép với việc nội trợ. Còn chuyện kiếm tiền, đối ngoại và những việc “đao to búa lớn” khác đều do đàn ông sức dài vai rộng trong nhà gánh vác.

Nhưng đó là chuyện của những thế kỷ trước. Còn bây giờ, khi nhịp sống hiện đại đang cởi dần lớp dây trói buộc đàn bà vào bổn phận “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu…” mà những người mẹ, người vợ trong gia đình còn cặm cụi với việc nhà thì quả là bất công.

Tạo hóa sinh ra đàn bà với trái tim ấm nồng yêu thương, đôi tay khéo léo chỉn chu lại còn gửi gắm thêm đức tính kiên trì, nhẫn nại, vị tha, bao dung… Nên đàn bà dường như dạt dào tình thương chồng con hơn hẳn, thường cam chịu nhận phần thua thiệt về mình để chồng nhẹ gánh mà bươn chải giữa đời, để con an yên mà ăn ngủ nghỉ và học hành nên vóc nên hình.

Đàn bà có thể hy sinh niềm vui nhỏ bé của mình để đổi lấy sự bình yên của tổ ấm. Nhưng đừng vì thấy đàn bà không lên tiếng mà khăng khăng cho rằng đàn bà vui với bổn phận bếp núc và gắn chặt cuộc đời đàn bà vào những lặng thầm qua ngày qua tháng. Thương nhất là cảnh đàn bà quanh năm suốt tháng cặm cụi nơi gian bếp bừng bừng lửa lo cơm dẻo canh ngọt. Người chồng ngồi trước màn hình ti vi, gác chân lên ghế nhẩn nha xỉa răng, nhấp ngụm nước và thỏa thuê với niềm vui cá nhân thì đàn bà lại lặng thầm thu dọn “bãi chiến trường”, tỉ mỉ lau chùi dọn rửa mặc cho đêm đã vào khuya… Những cảnh như thế, trong cuộc sống ngày nay, không phải là hiếm.

Cả một đời cột chặt vào căn bếp, đàn bà than nhiều mà có mấy ai lắng nghe tiếng lòng để chồng biết cảm ơn vợ đã nấu bữa ăn ngon, để con biết bưng bê chén đĩa xuống bếp cho tay mẹ ngơi nghỉ ngơi? Đàn bà vốn dĩ không ghét bếp đâu, chỉ là khi số phận bị đóng khung nơi gian bếp, đàn bà đâm chán ngán và uể oải tích tụ qua ngày dài tháng rộng cứ chờ dịp bùng lên thành tiếng thở than, câu phản kháng.

Giá như những người chồng, người con trong gia đình biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nỗi lòng của đàn bà thì đâu ai dư hơi, rảnh việc mà chê bai gian bếp – nơi giữ lửa gia đình!

Giá như định kiến của xã hội nơi nới giùm những mặc định “đàn ông chỉ làm việc lớn”, “nấu ăn là việc của đàn bà”, “nếu không muốn mặc váy thì hãy tránh xa gian bếp ấy ra”… thì căn bếp đã không biến thành nỗi ám ảnh của biết bao người phụ nữ.

“Đàn bà mà không chịu làm việc nhà thì làm gì?” – Xin thưa, đàn bà đang làm khối việc và làm rất tốt!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa dâu tây tiền triệu, siêu lạ dịp 8/3
Hoa dâu tây tiền triệu, siêu lạ dịp 8/3

VOV.VN - Những bó hoa được làm từ dâu tây vừa đẹp mắt vừa có thể ăn có giá hàng triệu đồng đang là mặt hàng gây sốt trong dịp 8/3 năm nay.

Hoa dâu tây tiền triệu, siêu lạ dịp 8/3

Hoa dâu tây tiền triệu, siêu lạ dịp 8/3

VOV.VN - Những bó hoa được làm từ dâu tây vừa đẹp mắt vừa có thể ăn có giá hàng triệu đồng đang là mặt hàng gây sốt trong dịp 8/3 năm nay.

Các nàng Hậu gửi lời tri ân nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Các nàng Hậu gửi lời tri ân nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN - Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) hàng năm là dịp để mọi người gửi gắm những lời tri ân tốt đẹp đến những người phụ nữ của mỗi người nói riêng và phụ nữ trên toàn thế giới nói chung.

Các nàng Hậu gửi lời tri ân nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Các nàng Hậu gửi lời tri ân nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN - Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) hàng năm là dịp để mọi người gửi gắm những lời tri ân tốt đẹp đến những người phụ nữ của mỗi người nói riêng và phụ nữ trên toàn thế giới nói chung.

“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3
“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3

VOV.VN - Dù bạn là cô nàng ưa khám phá thiên nhiên, yêu thích những trải nghiệm sang chảnh hay chỉ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ refresh tinh thần, luôn có những điểm đến du lịch hấp dẫn cho dịp đặc biệt sắp tới.

“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3

“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3

VOV.VN - Dù bạn là cô nàng ưa khám phá thiên nhiên, yêu thích những trải nghiệm sang chảnh hay chỉ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ refresh tinh thần, luôn có những điểm đến du lịch hấp dẫn cho dịp đặc biệt sắp tới.