Đàn dơi hàng ngàn con ở cù lao ông Hổ bị đe dọa

Số lượng đàn dơi  ngày càng giảm mạnh do bị người dân săn bắn

Đàn dơi hàng ngàn con không rõ từ đâu bay về sống tập trung trong vườn cây của chùa Hưng Long – cù lao ông Hổ (TP. Long Xuyên, An Giang) đã hơn 20 năm qua. Dơi có thân hình to như con gà mái, đậu treo thân trên cành và ngọn cây sao. Đầu và mặt dơi trông giống mặt con chó, có chùm lông mao phía sau gáy vàng tươi, khi bay đôi cánh sải rộng hơn một mét, người dân địa phương gọi là dơi quạ.

Trụ trì chùa Hưng Long ni cô Võ Thị Lên cho biết: Vào khoảng tháng Tư âm lịch hàng năm đàn dơi hàng ngàn con bay về tập trung trong vườn của chùa. Cao điểm là tháng Bảy và tháng Tám, đàn dơi đông tới hàng chục ngàn con và đến cuối tháng Mười, chúng di chuyển đi nơi khác. Tuy  nhiên, số lượng đàn dơi  ngày càng giảm mạnh do bị người dân săn bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.