Đêm Noel ở Kon Tum: Hạnh phúc là hai chữ Bình An
VOV.VN - Tại tỉnh Kon Tum, đồng bào Công giáo và người dân địa phương đã có một đêm Noel với thời tiết ấm hơn những đêm trước, lượng người đi chơi Noel không đông bằng những năm trước, song đêm Noel vẫn có rất nhiều cảm xúc với hạnh phúc là hai chữ Bình An.
Điểm đặc biệt khác với mọi năm trong đêm Noel năm nay ở tỉnh Kon Tum là đồng bào Công giáo đến các Nhà thờ làm lễ và người dân đi chơi Noel hầu hết đều tự giác mang khẩu trang để phòng dịch Covid-19.
![Đêm noel ở kon tum hạnh phúc là hai chữ bình an hình ảnh 1 Dem noel o kon tum hanh phuc la hai chu binh an hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2020-12/132505842_931569887647406_869714434752748666_n.jpg)
Đêm Noel năm nay các tuyến đường, như: Nguyễn Huệ, đoạn trước Nhà thờ Tân Hương, Chánh Tòa (Nhà thờ gỗ), hay Trần Hưng Đạo, trước Tòa Giám mục, Nhà thờ Phương Nghĩa... không có cảnh người xe kẹt cứng kéo dài như những năm trước.
Trong đêm Canh thức Giáng sinh, tất cả các Nhà thờ ở Kon Tum đều có sự chuẩn bị công phu, nhất là phần diễn nguyện lại cuộc giáng thế của Chúa. Ông Nguyễn Đông Hải, giáo dân Giáo xứ Phương Nghĩa, thành phố Kon Tum cho biết, dù năm nay cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng hạnh phúc là hai chữ Bình An. Điều này thì không phải người dân đất nước nào cũng có được.
“Mùa Noel năm nay tất cả mọi người đều náo nức. Qua đợt Covid vừa rồi chúng tôi cũng đã thấy tất cả các nước đều bị rất nặng nhưng chúng ta ở đây thì cái số tử vong rất ít. Chúng ta khống chế được dịch bệnh. Đó là điều ước ao mà tất cả mọi người ai cũng đều muốn như vậy. Tất cả những người Công giáo đều muốn cho tất cả mọi người một năm mới luôn luôn được an lành, hạnh phúc.”, ông Hải chia sẻ ./.