Đi qua 30 năm hôn nhân, tôi không hiểu tại sao có thể... sống với chồng
Thứ Hai, 10:00, 12/05/2025

Đi qua 30 năm hôn nhân, tôi không hiểu tại sao có thể... sống với chồng

VOV.VN - 30 năm cuộc hôn nhân, chưa bao giờ chồng đứng ra làm bờ vai đỡ đần hay bảo vệ tôi và các con. Bây giờ đã về hưu, tôi vẫn thấy u uất với cuộc sống, không thể giải tỏa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tâm sự giúp giải tỏa cho người phụ nữ cả một đời vất vả.

Giải pháp nào để chấm dứt tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân?
Giải pháp nào để chấm dứt tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân?

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 56 vụ việc liên quan hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, với quy mô lên tới hơn 110 triệu bản ghi.

Vợ chồng đang tạm ở riêng, tôi có nên góp tiền để xây nhà bên ông bà nội?
Vợ chồng đang tạm ở riêng, tôi có nên góp tiền để xây nhà bên ông bà nội?

VOV.VN - Tôi bị tai biến liệt nửa người nên ở nhà ngoại. Hai đứa con nhỏ thì ở cùng chồng và nhà nội. Bây giờ nhà nội định xây nhà, tôi có nên góp tiền của mình vào hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.

13 tuổi vẫn tiểu dầm ban đêm, tôi phải làm sao để chữa cho cháu?
13 tuổi vẫn tiểu dầm ban đêm, tôi phải làm sao để chữa cho cháu?

VOV.VN - Cháu tôi năm nay 13 tuổi, đã ngủ riêng nhưng từ bé đến nay cháu vẫn tiểu dầm ban đêm. Tôi đưa cháu đi bệnh viện khám thì siêu âm bàng quang bình thường. Nên chữa thế nào cho cháu? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giúp lý giải vấn đề cho nhân vật.