Đồng nghiệp mừng cưới hơn 2 triệu đồng, cô dâu vẫn chê keo kiệt gây bức xúc

VOV.VN - Một cô dâu tại Hồng Kông (Trung Quốc) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi công khai bày tỏ sự không hài lòng với mức tiền mừng cưới của đồng nghiệp.

Theo HK01, cô dâu nói trên đã tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn ở Hồng Kông. Sau khi xem lại sổ ghi danh và phong bì mừng cưới, cô phát hiện một đồng nghiệp chỉ gửi tặng 800 đô la Hồng Kông (khoảng 2,7 triệu đồng). Điều này khiến cô không hài lòng, bởi theo cô, chi phí cho mỗi khách dự tiệc tại khách sạn lên đến khoảng 1.500 HKD/người (tương đương 5 triệu đồng).

Cảm thấy "bị thiệt", cô dâu đã đăng bài lên mạng xã hội Threads để bày tỏ sự bức xúc, thẳng thắn chỉ trích đồng nghiệp. "Này anh bạn, bây giờ là năm 2026 rồi! Tôi tổ chức tiệc cưới ở khách sạn, chi phí mỗi người là 1.500 HKD, vậy mà anh chỉ mừng 800 HKD. Điều đó có nghĩa là tôi phải bỏ thêm 700 HKD để đãi anh sao? Anh nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó à? Anh nghĩ tôi đang làm từ thiện hay đang mở căn tin?", cô gái cho hay.

Cô dâu này còn cho rằng những người không đủ khả năng hoặc không muốn mừng tiền thì tốt nhất nên từ chối lời mời. Theo cô, việc khách tham dự nhưng mừng ít khiến chủ tiệc phải "tự bỏ tiền túi bù vào". "Thành thật mà nói, nếu không có tiền hoặc không muốn tặng thì đừng đến. Tôi thà để chỗ ngồi đó trống còn hơn", cô viết thêm.

Quan điểm của cô dâu tiếp tục gây sốc khi đề xuất rằng trong tương lai, thiệp mời đám cưới nên kèm theo mã thanh toán để khách chỉ được tham dự sau khi đã chuyển đủ tiền mừng. Ý kiến này ngay lập vập phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng cách suy nghĩ của cô dâu đã biến đám cưới vốn là dịp chia vui thành một "cuộc giao dịch tài chính". Một số người khác cho rằng việc mời khách đến dự tiệc vốn dĩ là để chia sẻ niềm vui, chứ không phải để thu hồi chi phí hay kiếm lời. 

Nhiều người lên tiếng phê phán hành động công khai trách cứ khách mời của cô dâu trên mạng xã hội. Họ cho rằng nếu ngân sách tổ chức quá lớn, cặp đôi nên chủ động điều chỉnh quy mô tiệc cưới sao cho vừa vặn với túi tiền, thay vì đặt áp lực tài chính lên vai những người đến chúc phúc.

Mặt khác, cũng có ý kiển cho rằng cần nhìn nhận rằng gánh nặng kinh tế khi tổ chức đám cưới hiện nay là rất lớn. Điều này vô tình tạo nên một kỳ vọng thực dụng nhưng thực tế: hy vọng tiền mừng của khách sẽ vừa vặn bù đắp được chi phí bàn tiệc.

chuyện tình dục.jpg

U60 có nên tiếp tục “chuyện ấy” sau khi thay van tim?

VOV.VN - Sau khi thay van tim, người đàn ông 54 tuổi vẫn còn ham muốn nhưng lại lo mỗi lần gần gũi có thể ảnh hưởng đến trái tim vừa phẫu thuật. Trong khi đó, một cụ ông 73 tuổi bỗng rơi vào tình huống khó nói: Vẫn muốn “chuyện ấy” nhưng không còn ham muốn như trước. Những thắc mắc thầm kín này đã được bác sĩ giải đáp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gieo điều thiện lành những ngày đầu năm
Gieo điều thiện lành những ngày đầu năm

VOV.VN - Tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, hàng nghìn người dân chọn hiến máu tình nguyện như một cách “khai xuân” đầy ý nghĩa. Mỗi giọt máu trao đi không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu sau Tết, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong những ngày đầu năm.

Gieo điều thiện lành những ngày đầu năm

Gieo điều thiện lành những ngày đầu năm

VOV.VN - Tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, hàng nghìn người dân chọn hiến máu tình nguyện như một cách “khai xuân” đầy ý nghĩa. Mỗi giọt máu trao đi không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu sau Tết, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong những ngày đầu năm.

Nhà vợ cho căn hộ tiền tỷ nhưng không muốn tôi đón mẹ ruột lên ở
Nhà vợ cho căn hộ tiền tỷ nhưng không muốn tôi đón mẹ ruột lên ở

VOV.VN - Ba năm trước, bố mẹ vợ cho vợ chồng tôi một căn chung cư để đỡ phải vất vả thuê nhà khiến tôi thực sự cảm kích. Nhưng mới đây, khi tôi ngỏ ý đón mẹ ruột dưới quê lên ở cùng thì bố mẹ vợ không đồng ý…

Nhà vợ cho căn hộ tiền tỷ nhưng không muốn tôi đón mẹ ruột lên ở

Nhà vợ cho căn hộ tiền tỷ nhưng không muốn tôi đón mẹ ruột lên ở

VOV.VN - Ba năm trước, bố mẹ vợ cho vợ chồng tôi một căn chung cư để đỡ phải vất vả thuê nhà khiến tôi thực sự cảm kích. Nhưng mới đây, khi tôi ngỏ ý đón mẹ ruột dưới quê lên ở cùng thì bố mẹ vợ không đồng ý…

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt
Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

VOV.VN - Đề bài yêu cầu: "Tả một người thân mà em yêu quý". Con gái tôi viết: "Mẹ em không có công ăn việc làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. Em cố gắng học thật giỏi để sau này làm giám đốc như bố, chứ không muốn giống mẹ".

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

VOV.VN - Đề bài yêu cầu: "Tả một người thân mà em yêu quý". Con gái tôi viết: "Mẹ em không có công ăn việc làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. Em cố gắng học thật giỏi để sau này làm giám đốc như bố, chứ không muốn giống mẹ".