Giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với tuổi trẻ Phú Yên
Qua buổi giao lưu, tuổi trẻ Phú Yên thêm yêu biển đảo quê hương và tự hào về lịch sử dân tộc.
- Phim “Đường Hồ Chí Minh trên biển” trình chiếu đúng ngày kỷ niệm
- Đoàn “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển” đến Vũng Rô
- Ký sự “Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển”
Sáng 13/10, đoàn hành trình “Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển” đang có mặt ở tỉnh Phú Yên đã có cuộc giao lưu với đoàn viên, thanh niên huyện Đông Hòa.
Chương trình giao lưu bắt đầu với các cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về biển đảo, thu hút sự tham gia tích cực và hào hứng của các thành viên đoàn hành trình và các đoàn viên, học sinh huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây không chỉ là dịp để các đoàn viên, thanh niên thể hiện tài năng nghệ thuật mà là dịp để họ thể hiện tình yêu với biển đảo. Tiếp đó, các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau chơi trò chơi thi kiến thức về biển đảo quê hương. Bạn Lê Lan Khôi, đoàn viên tỉnh Gia Lai và là thành viên đoàn hành trình chia sẻ: “Qua bức tranh này, ý tưởng chung của toàn đội muốn gửi tới tuổi trẻ niềm tin đối về sức sống mãnh liệt của Đoàn tàu Không số huyền thoại. Đó là bản lĩnh của thế hệ cha anh đi trước đã vun đắp nên. Tuổi trẻ thế hệ hôm nay sẽ mãi mãi khắc ghi và sẽ phấn đấu để xứng đáng với truyền thống đó”.
![]() |
|
Các nhân chứng tại buổi tọa đàm. |
Nội dung thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt của đoàn viên thanh niên huyện Tuy Hòa là cuộc giao lưu với các cựu thủy thủ tàu không số. Âm thầm, lặng lẽ chở nặng nghĩa tình, vũ khí trang bị từ miền Bắc đến với miền Nam, đường Hồ Chí Minh trên biển phải gánh chịu không ít tổn thất, hy sinh. Việc buộc phải cho nổ tàu 143 ở Vũng Rô vào tháng 2/1965, hay có hàng chục chuyến tàu xuất bến phải quay về, không thể tiếp tục hành trình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, đã có 117 cán bộ, chiến sỹ ngã xuống. Hình ảnh thuyền trưởng Lê Văn Một với chiếc tàu không số đầu tiên làm nhiệm vụ mở đường, chiến công lừng lẫy và sự hy sinh của Anh hùng Nguyễn Phan Vinh ở tuổi 35, anh hùng Huỳnh Ngọc Trạch, Nguyễn Chánh Tâm… và bao thủy thủ đoàn tàu không số khác vĩnh viễn nằm lại nơi lòng biển khơi khiến nhiều bạn trẻ rơi nước mắt.
Chị Tạ Thị Mỹ Hòa, cán bộ Tỉnh đoàn Phú Yên cho biết, từ chuyến thăm Trường Sa mới đây và qua câu chuyện của các cựu thủy thủ tàu không số đã giúp bản thân bạn và tuổi trẻ Phú Yên thêm yêu biển đảo quê hương và tự hào về lịch sử dân tộc.
Cũng trong buổi giao lưu, gần 500 đại biểu, đoàn viên thanh niên huyện Đông Hoà đã được nghe kể về những kỷ niệm của một số thành viên từng tham gia hành trình về với Trường Sa do Trung ương Đoàn tổ chức, tham gia nhắn tin chương trình “Góp đá xây Trường Sa” và bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới qua máy tính và tin nhắn./.
