Hà Nội: Một kế toán trưởng rơi từ tầng 7
Theo quản lý tòa nhà cho biết, người đàn ông xấu số này tên là Đỗ Dũng, 44 tuổi, kế toán trưởng Công ty dự án khuôn viên giải trí.
Khoảng 9h, người dân ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính tá hỏa khi thấy một người đàn ông rơi từ trên tầng 7 tòa nhà 17T6 xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Cách đây ít lâu, anh Dũng có đến làm thủ tục thuê nhà ở giúp giám đốc công ty ở phòng 702 của tòa nhà nên anh Dũng có chìa khóa phòng căn hộ.
Nơi người đàn ông ngã là ban công căn hộ có lan can bằng inox cao hơn một mét. Phía trên lan can gắn một chảo vệ tinh thu tín hiệu truyền hình. Một nhân viên bảo vệ cho rằng, có khả năng người đàn ông xấu số ra chữa cáp truyền hình và bị sảy chân. Chiếc rèm nhựa màu xanh chắn nắng khu vực ban công bị rách toang.
Khi anh Dũng rơi xuống, có ba em nhỏ đi ngang qua, nhưng rất may không va vào ai. Sau khi sự việc xảy ra, rất đông người hiếu kỳ đến xem khiến lực lượng bảo vệ ở đây phải lập hàng rào ngăn không để hiện trường bị xáo trộn.
Vài năm trước, một nạn nhân nữ cũng bị tử vong sau khi rơi từ tầng 9 của tòa nhà này.
Tòa nhà cao 17 tầng có cả người dân sinh sống và nhiều văn phòng công ty.
Công an đang khám hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Dũng./.