Hàng nghìn người cày nát bãi nghêu

Sau một thời gian huy động lực lượng ngăn chặn người dân đi khai thác nghêu ở Cần Giờ (TPHCM) không hiệu quả, từ ngày 11/11, chính quyền địa phương đã “buông” cho hàng ngàn người tự do khai thác.  

Những hộ nuôi nghêu chỉ còn cách bất lực ngồi nhìn tiền tỷ của mình bấy lâu nay đầu tư giờ đã ra đi. Được tự do khai thác, người khai thác khắp các nơi đổ về đây ngày một đông, có lúc lên tới khoảng 7.000 người.

Dưới đây là toàn cảnh bãi nghêu mà chúng tôi ghi lại được trong ngày 11/11 sau khi chính quyền “thả cửa”:

Lượng người đổ về đây từ sáng tới tối để cào nghêu đông đặc như kiến

Người cào, người đãi, dày đi xéo lại khiến bãi nghêu nơi đây tả tơi.

Giờ đây thương lái và người khai thác không còn phải lén lút sợ hãi như mấy chục ngày trước, mà được tự do khai thác, thu mua trứng nghêu.

Đứa trẻ 14 tuổi này quê ở Sóc Trăng đã lên bãi nghêu Cần Giờ cào thuê cả tháng nay.

Em học sinh này sau giờ học cũng tham gia phụ giúp ba mẹ

Mỗi bì trứng như thế này, người ta có thể bán được khoảng gần 3 triệu đồng

Những người dân từ nơi khác tới đã ăn chực nằm chờ trên bờ từ ngày này qua tuần khác để cào nghêu

Những dịch vụ như cơm hộp cũng được mang ra tận bãi nghêu để bán

Những người bán hàng rong cũng có dịp “làm ăn” quanh bãi nghêu

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.