Hàng quán át trường học
Trước cổng các trường học trên địa bàn thành phố Phủ Lý - Hà Nam luôn có các quán hàng rong mất vệ sinh lại lấn chiếm vỉa hè làm xấu cảnh quan môi trường.
Dạo quanh một vòng qua các trường học như: Trường Mầm non Hoa Sen, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai... điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là quá nhiều mặt hàng rong bày bán la liệt ở vỉa hè. Với nhiều món ăn nhìn có vẻ rất “hấp dẫn” nào là bánh chuối, bánh khoai, bún phở, bánh bò, bánh tiếu, kem... chủ yếu là phục vụ các em học sinh.
Nhìn các em tụm năm tụm bảy ngồi ăn ngon lành những món ăn mà mình thích và liên tục gọi “cô ơi cháu bát bún, ly chè nữa nhé” chúng tôi không khỏi giật mình vì cách làm mất vệ sinh của các chủ quán. Họ chỉ cần một thùng nước nhỏ để rửa hàng trăm cái bát. Những chiếc bát chỉ được rửa qua còn dính đầy mỡ, cốc chén được lau bằng cái giẻ cáu bẩn. Thức ăn để phơi bày không một tấm vải che đậy, mặc kệ bụi bẩn, ruồi nhặng.
Hơn nữa, thức ăn không được kiểm duyệt có thể là thức ăn ôi, thừa ngày hôm trước còn lại, các chủ quán chỉ cần xào, nấu qua lại thành món ăn mới. Với cách làm như vậy, làm sao thức ăn đảm bảo vệ sinh, khiến cho các em ăn vào dễ bị ngộ độc thực phẩm.
Bên cạnh đó, các mặt hàng trò chơi, điện tử cũng không kém phần phong phú. Hàng Trung Quốc đủ loại mặt hàng như súng, ô tô, tàu điện ngầm… trông rất đẹp mắt khiến các em vòi vĩnh đòi bố mẹ mua cho bằng được. Khi tan trường nơi đây trở nên rất “lộn xộn” gây ắch tắc giao thông hàng giờ đồng hồ và đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm chấm dứt tình trạng trên, đảm bảo vệ sinh an toàn thức phẩm cho các em, trả lại vẻ đẹp cảnh quan cho các trường học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nên tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh để họ không cho con em mình ăn uống ở cổng trường./.