Hành trình đem ánh sáng đến bệnh nhân nghèo
dVOV.VN - 6 năm qua, những đợt phẫu thuật miễn phí của các bác sĩ đã đem lại ánh sáng cho hàng vạn người có hoàn cảnh khó khăn.
Suốt hai năm qua, bà Nguyễn Thị Châu, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phải sống chung với đôi mắt bị đục thủy tinh thể. “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, những ngày tháng sống trong bóng tối, bà hiểu hơn ai hết nỗi khổ của người những người mắc căn bệnh này. Vay mượn khắp nơi bà mới có tiền mổ được bên mắt phải. Mặc dù đã đến ngày hẹn để mổ mắt còn lại nhưng vì không đủ tiền nên ca phẫu thuật chưa thể tiến hành. Rất may mắn bà được tham gia chương trình mổ mắt miễn phí của các bác sĩ bệnh viện Mắt trung ương. Đây thực sự là món quà tặng vô giá với bà.
“Tôi mong muốn cả hai mắt có thể chữa khỏi. Tôi bị đục thủy tinh thể đã hơn 1 năm nay, sinh hoạt chỉ làm việc nhẹ nhàng, còn việc ngoài đồng, việc nặng nhọc thì không làm được. Hôm nay được đến đây mổ mắt miễn phí, tôi rất phấn khởi, mong đoàn bác sĩ sẽ giúp được nhiều người neo đơn, bệnh tật”, bà Châu xúc động nói.
Bác sỹ Việt Nam đang khám mắt cho bệnh nhân nghèo Campuchia |
Không chỉ có bà Châu, hàng ngàn bệnh nhân khác cũng có nhiễm vui như bà. Từ năm 2007 đến nay, các bác sĩ đã đến với bệnh nhân nghèo ở những nơi xa xôi nhất, từ các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái… đến nước bạn Lào, để mang lại ánh sáng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, có hơn 10.000 người được nhìn thấy ánh sáng, lấy lại được lại niềm vui cuộc sống.
Kể về những ngày vượt đèo, leo dốc đến với bản làng khám, chữa bệnh miễn phí, bác sĩ Vũ Quốc Lương, người trực tiếp tham gia khoảng 5.000 ca mổ mắt cho các bệnh nhân chia sẻ: “Có những đợt phẫu thuật chúng tôi phải mất 4,5 tiếng để đưa được xe mổ vào nơi phẫu thuật, có đợt trời nóng hoặc rét quá xe không đủ điện để chạy điều hòa, có đợt bệnh nhân thì đông quá… Nhưng mỗi chuyến đi đều để lại ý nghĩa riêng biệt trong quá trình hoạt động của mình. Phẫu thuật đục thủy tinh thể được xem như một trong những can thiệp có hiệu quả kinh tế nhất trong số các can thiệp của cộng đồng. Bệnh nhân được phục hồi thị lực rất nhanh sau mổ, có thể tái hòa nhập được với cuộc sống.”.
Bác sĩ Vũ Tuấn Anh, Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Theo ước tính, cả nước hiện có khoảng 400.000 người mù hai mắt và nếu tính mù một mắt thì lên tới 2 triệu người. Trong đó, bệnh đục thể thủy tinh chiếm 66% trong các nguyên nhân chính gây mù. Tiếp theo là do các bệnh đáy mắt, bệnh glôcôm... Trong số những nguyên nhân gây mù hiện nay có tới trên 80% là có thể phòng và chữa được. Khi bị đục thủy tinh thể, việc phẫu thuật sẽ mang lại ánh sáng cho bệnh nhân, nhưng đa số bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện để phẫu thuật. Chính vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện Mắt trung ương mong muốn, ngày càng có nhiều đoàn bác sĩ, các nhà hảo tâm cùng đồng hành, sẵn sàng về với bà con để mang lại niềm vui và hy vọng cho những số phận, cuộc đời thiếu may mắn.
Bác sĩ Vũ Tuấn Anh cho biết thêm: “Chúng tôi phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, với mục đích nhân đạo và chất lượng cao cho người dân. Hoạt động này không chỉ đáp ứng được nhu cầu của bà con mà còn các đơn vị mắt tuyến dưới vì ngoài hoạt động giải phóng mù lòa chúng tôi còn làm thêm công tác đào tạo. Ở Việt Nam, số tồn đọng đục thủy tinh thể còn tương đối nhiều. Chúng tôi đang cố gắng tìm tài trợ và ưu tiên mổ các tỉnh ở phía Bắc”.
Tâm huyết và hoàn toàn tình nguyện, các bác sĩ Bệnh viện Mắt trung ương vẫn tiếp tục các cuộc hành trình mang ánh sáng đến bệnh nhân nghèo. Màu áo trắng thân thương ấy đến và đi nhưng để lại biết bao tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân./.