Hoang mang vì trót làm bạn gái mới quen có bầu

VOV.VN - Hai đứa mới quen nhau được 2 tháng, chưa chính thức yêu nhau, đang ở giai đoạn tìm hiểu nhưng mới đây, bạn gái thông báo có bầu. Tôi thực sự sợ hãi vì chưa sẵn sàng để lấy vợ và có con.

Tôi năm nay mới 22 tuổi, vừa học xong một trường nghề và công việc chưa ổn định. Tôi vẫn phải ở nhờ nhà chị gái bởi mỗi tháng chỉ kiếm được vài triệu, tằn tiện mới đủ tiền ăn. Là con trai nên tôi khá nặng gánh gia đình, tự thấy phải trả món nợ cha mẹ vay cho tôi ăn học. Tôi đang cố gắng học hỏi nâng cao tay nghề để kiếm được công việc tốt hơn, mỗi tháng có tiền gửi về cho mẹ trả nợ.

Nhưng cách đây 2 tháng, tôi quen với một em gái hay đến chỗ tôi sửa xe. Dần dần chúng tôi có tình cảm với nhau và đi chơi qua đêm. Hai đứa chưa chính thức yêu nhau, đang ở giai đoạn tìm hiểu nhưng mới đây, bạn gái thông báo có bầu. Tôi thực sự sợ hãi vì chưa sẵn sàng để lấy vợ và có con. Gia đình tôi theo đạo nên chuyện bỏ cái thai là không được phép, mà tôi cũng không thể làm được điều đó.

Tôi rất hoang mang không biết mình phải làm thế nào cho phải, tôi còn chưa có công việc ổn định nuôi nổi bản thân, nói gì đến nuôi vợ con. Trong thời gian quen nhau, có nhiều điểm chúng tôi không hợp nhau, bạn gái tôi thích ăn diện, mua sắm khá nhiều trong khi tôi đang phải tiết kiệm từng đồng. Nếu không cưới khi người ta đã có bầu thì tôi không nỡ, mà cưới thì bạn gái chưa phải là mẫu người tôi muốn lấy làm vợ.

Hiện chúng tôi đang giấu gia đình hai bên, nhưng chỉ ít nữa cái thai to dần thì không thể giấu được nữa. Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa, tôi thực sự bấn loạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 năm chưa ra trường, con trai tôi đòi bỏ giảng đường để làm shipper
6 năm chưa ra trường, con trai tôi đòi bỏ giảng đường để làm shipper

VOV.VN - Con trai tôi mới đây đem về nhà trang phục của hãng xe công nghệ, nói là sẽ bỏ học đi làm shipper vì không thể học được nữa, cứ kéo dài như thế này không biết khi nào nó mới tốt nghiệp trong khi nó không muốn ăn bám bố mẹ nữa.

6 năm chưa ra trường, con trai tôi đòi bỏ giảng đường để làm shipper

6 năm chưa ra trường, con trai tôi đòi bỏ giảng đường để làm shipper

VOV.VN - Con trai tôi mới đây đem về nhà trang phục của hãng xe công nghệ, nói là sẽ bỏ học đi làm shipper vì không thể học được nữa, cứ kéo dài như thế này không biết khi nào nó mới tốt nghiệp trong khi nó không muốn ăn bám bố mẹ nữa.

Chồng U80 vẫn còn ham muốn, có nên giấu vợ ra ngoài “giải quyết”
Chồng U80 vẫn còn ham muốn, có nên giấu vợ ra ngoài “giải quyết”

VOV.VN - Bấy lâu nay tôi cứ bị giằng co bởi cám dỗ ra ngoài "giải quyết nhu cầu" nhưng lại thấy như thế có lỗi với vợ, dù lâu nay chúng tôi đã ngủ riêng...

Chồng U80 vẫn còn ham muốn, có nên giấu vợ ra ngoài “giải quyết”

Chồng U80 vẫn còn ham muốn, có nên giấu vợ ra ngoài “giải quyết”

VOV.VN - Bấy lâu nay tôi cứ bị giằng co bởi cám dỗ ra ngoài "giải quyết nhu cầu" nhưng lại thấy như thế có lỗi với vợ, dù lâu nay chúng tôi đã ngủ riêng...

Tôi tủi hổ vì suốt ngày bị nhà chồng chê ít học
Tôi tủi hổ vì suốt ngày bị nhà chồng chê ít học

VOV.VN - Nhà chồng tôi toàn những người học cao mà tôi chỉ học hết cấp 3. Vì thế, gia đình nhà chồng ai cũng tỏ vẻ coi thường, khiến tôi vô cùng tủi hổ.

Tôi tủi hổ vì suốt ngày bị nhà chồng chê ít học

Tôi tủi hổ vì suốt ngày bị nhà chồng chê ít học

VOV.VN - Nhà chồng tôi toàn những người học cao mà tôi chỉ học hết cấp 3. Vì thế, gia đình nhà chồng ai cũng tỏ vẻ coi thường, khiến tôi vô cùng tủi hổ.

Tôi có nên chia tài sản khi các con luôn bất hòa?
Tôi có nên chia tài sản khi các con luôn bất hòa?

VOV.VN - Điều tôi lo lắng nhất là khi tôi mất đi, các con tôi không hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau. Sống từng này tuổi, tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện về chuyện phân chia tài sản dẫn đến mất tình anh em, nhiều khi còn xảy ra chuyện đau lòng

Tôi có nên chia tài sản khi các con luôn bất hòa?

Tôi có nên chia tài sản khi các con luôn bất hòa?

VOV.VN - Điều tôi lo lắng nhất là khi tôi mất đi, các con tôi không hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau. Sống từng này tuổi, tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện về chuyện phân chia tài sản dẫn đến mất tình anh em, nhiều khi còn xảy ra chuyện đau lòng

Chồng cũ từng ngoại tình xin quay lại sau 20 năm ly hôn
Chồng cũ từng ngoại tình xin quay lại sau 20 năm ly hôn

VOV.VN - Tôi đã đau đớn tưởng không vượt qua được khi chồng ngoại tình với chính người bạn thân của mình. Nhưng giờ các con lại vun vào khi ông ta xin quay lại sau 20 năm ly hôn

Chồng cũ từng ngoại tình xin quay lại sau 20 năm ly hôn

Chồng cũ từng ngoại tình xin quay lại sau 20 năm ly hôn

VOV.VN - Tôi đã đau đớn tưởng không vượt qua được khi chồng ngoại tình với chính người bạn thân của mình. Nhưng giờ các con lại vun vào khi ông ta xin quay lại sau 20 năm ly hôn

Tôi muốn chia tay người yêu nhưng lại sợ vì đã trót “sống thử”
Tôi muốn chia tay người yêu nhưng lại sợ vì đã trót “sống thử”

VOV.VN - Bạn trai tôi có tính ghen tuông bệnh hoạn. Tôi đi cùng bất cứ người khác giới nào anh ấy cũng tra khảo. Tôi giải thích thế nào cũng không được, nếu tôi cãi lại là anh ấy xông vào đấm đá, thóa mạ tôi. Tôi muốn chia tay người yêu nhưng lại không dám vì đã trót “sống thử”

Tôi muốn chia tay người yêu nhưng lại sợ vì đã trót “sống thử”

Tôi muốn chia tay người yêu nhưng lại sợ vì đã trót “sống thử”

VOV.VN - Bạn trai tôi có tính ghen tuông bệnh hoạn. Tôi đi cùng bất cứ người khác giới nào anh ấy cũng tra khảo. Tôi giải thích thế nào cũng không được, nếu tôi cãi lại là anh ấy xông vào đấm đá, thóa mạ tôi. Tôi muốn chia tay người yêu nhưng lại không dám vì đã trót “sống thử”

Mẹ chồng chia cho vợ chồng tôi 500 triệu, em trai được cả ngôi nhà 10 tỷ
Mẹ chồng chia cho vợ chồng tôi 500 triệu, em trai được cả ngôi nhà 10 tỷ

VOV.VN - Theo sự phân chia của mẹ chồng thì vợ chồng tôi được ông bà chia cho quyển sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, còn ngôi nhà ông bà đang ở trị giá gần 10 tỷ đồng sẽ sang tên cho em trai chồng tôi, đồng nghĩa với việc vợ chồng em trai phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà

Mẹ chồng chia cho vợ chồng tôi 500 triệu, em trai được cả ngôi nhà 10 tỷ

Mẹ chồng chia cho vợ chồng tôi 500 triệu, em trai được cả ngôi nhà 10 tỷ

VOV.VN - Theo sự phân chia của mẹ chồng thì vợ chồng tôi được ông bà chia cho quyển sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, còn ngôi nhà ông bà đang ở trị giá gần 10 tỷ đồng sẽ sang tên cho em trai chồng tôi, đồng nghĩa với việc vợ chồng em trai phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà

Phát hiện bí mật động trời về mẹ chồng mà chồng tôi lấy làm "tấm gương" cho vợ
Phát hiện bí mật động trời về mẹ chồng mà chồng tôi lấy làm "tấm gương" cho vợ

VOV.VN - Chồng tôi hay đem đức hạnh của mẹ chồng ra dạy dỗ vợ, rằng bà là người chung thủy, cả đời chỉ biết chồng con, chồng nói không cãi lấy nửa lời. Rồi tôi sốc nặng khi vô tình thấy một lá thư mẹ chồng viết cho bố chồng xin lỗi là đã phản bội ông, đứa em gái của chồng tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm đó.

Phát hiện bí mật động trời về mẹ chồng mà chồng tôi lấy làm "tấm gương" cho vợ

Phát hiện bí mật động trời về mẹ chồng mà chồng tôi lấy làm "tấm gương" cho vợ

VOV.VN - Chồng tôi hay đem đức hạnh của mẹ chồng ra dạy dỗ vợ, rằng bà là người chung thủy, cả đời chỉ biết chồng con, chồng nói không cãi lấy nửa lời. Rồi tôi sốc nặng khi vô tình thấy một lá thư mẹ chồng viết cho bố chồng xin lỗi là đã phản bội ông, đứa em gái của chồng tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm đó.

Con trai càng lớn, tôi càng cảm thấy tội lỗi vì lừa dối chồng
Con trai càng lớn, tôi càng cảm thấy tội lỗi vì lừa dối chồng

VOV.VN - Con trai càng lớn thì sự lo lắng trong tôi cũng càng nhiều, bởi chỉ có tôi mới biết về sự thật “sống để dạ chết mang đi”. Dù chỉ mình tôi biết nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy day dứt vì lừa dối chồng trong khi anh luôn yêu thương mẹ con tôi hết mực.

Con trai càng lớn, tôi càng cảm thấy tội lỗi vì lừa dối chồng

Con trai càng lớn, tôi càng cảm thấy tội lỗi vì lừa dối chồng

VOV.VN - Con trai càng lớn thì sự lo lắng trong tôi cũng càng nhiều, bởi chỉ có tôi mới biết về sự thật “sống để dạ chết mang đi”. Dù chỉ mình tôi biết nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy day dứt vì lừa dối chồng trong khi anh luôn yêu thương mẹ con tôi hết mực.

Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đòi đi bước nữa
Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đòi đi bước nữa

VOV.VN - Tôi đã tưng rất tự hào vì bố mẹ tôi có một mối tình đẹp đến tận lúc mẹ tôi qua đời. Thế nên khi mẹ tôi mất mới được hơn 100 ngày, bố gọi các con về họp gia đình và tuyên bố đi bước nữa với người phụ nữ từng là mối tình đầu của bố khiến chúng tôi sốc nặng.

Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đòi đi bước nữa

Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đòi đi bước nữa

VOV.VN - Tôi đã tưng rất tự hào vì bố mẹ tôi có một mối tình đẹp đến tận lúc mẹ tôi qua đời. Thế nên khi mẹ tôi mất mới được hơn 100 ngày, bố gọi các con về họp gia đình và tuyên bố đi bước nữa với người phụ nữ từng là mối tình đầu của bố khiến chúng tôi sốc nặng.

Tôi muốn nhận con nuôi nhưng bị chồng ngăn cản
Tôi muốn nhận con nuôi nhưng bị chồng ngăn cản

VOV.VN - Lấy nhau đã 5 năm, dù chạy chữa đủ kiểu, hai vợ chồng cũng không có con. Tôi mệt mỏi, muốn nhận con nuôi nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý.

Tôi muốn nhận con nuôi nhưng bị chồng ngăn cản

Tôi muốn nhận con nuôi nhưng bị chồng ngăn cản

VOV.VN - Lấy nhau đã 5 năm, dù chạy chữa đủ kiểu, hai vợ chồng cũng không có con. Tôi mệt mỏi, muốn nhận con nuôi nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý.