Mê mẩn ngắm hoa điệp thả dáng bên mặt hồ Hà Nội

VOV.VN - Không tỏa hương ngào ngạt như hoa sưa, cũng không chói loá như hoa phượng, hoa hoàng điệp lại khiến người ngắm phải xao xuyến bởi sự kiêu sa lạ kỳ.
Hầu hết khắp các cung đường tại Thủ đô những ngày này được phủ sắc vàng của những cây hoa điệp.
Cây điệp vốn rất ít người để ý, bởi lẽ những bông hoa vàng thường nở ở trên đỉnh ngọn cây, lấp ló sau những cành lá xanh thẫm tươi mát. 
Phải đến cuối tháng 5, toàn bộ cây điệp nở hoa vàng rực mới khiến cả con đường trở nên rực rỡ.
Hoa điệp vàng không quá đẹp, không quá mộng mơ, nhưng vẫn đong đầy nỗi nhớ.
Hoa điệp vàng chỉ nở rộ duy nhất một lần trong năm, vào thời điểm giao mùa, giữa mùa khô và mùa mưa.
Đây cũng là thời kỳ được coi là khó chịu nhất và khắc nghiệt nhất trong năm.
Những cánh hoa điệp vàng khoe sắc làm Hà Nội trở nên lãng mạn hơn, dịu dàng hơn.
Hoa điệp mỏng manh rất dễ bị lay động bởi gió. 
Những búp hoa nhẹ nhàng thả mình rơi xuống, như những dòng nước có nhiều những giọt tròn lấp lánh.
Những cánh hoa rơi theo chiều gió xuống đất như dệt nên một tấm thảm vàng, tạo khung cảnh nên thơ cho các tay máy thỏa sức sáng tác.
Một cây hoa điệp tỏa bóng mát trên đường Nguyễn Đình Thi.