“Mía tặc” dốc Hòn Mát

Dốc Hòn Mát là nỗi khiếp sợ của cánh lái xe và là đại bản doanh của những cậu học sinh, những đứa trẻ chăn trâu thích “chặn” xe mía.

Dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn dốc Hòn Mát (Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn - Nghệ An), dài chưa đến 100m, đã nhiều năm nay đoạn dốc này là nơi tụ tập của những nhóm người chuyên “chặn” xe mía. Đoạn dốc là nỗi sợ hãi của cánh lái xe khi chở mía về Công ty cổ phần mía đường Sông Con (Tân Kỳ - Nghệ An). Hình ảnh những cậu bé sử dụng trâu bò, đá làm vật cản xe, rồi bám và đu lên những chiếc xe chở mía đang chạy như trong phim hành động đã trở nên quen thuộc. Nhưng đáng nói hơn là sự thờ ơ của người dân nơi đây.

Trút mía - nguy hiểm khó lường

Từ mờ sáng, bóng dáng của những đứa trẻ chăn trâu đã xuất hiện, nhưng tới giờ cao điểm (khoảng 9 đến 12 giờ trưa), chúng đã tụ họp đông đúc để sẵn sàng “hành động”. Tầm tan trường, “lực lượng” tham gia chặn xe mía càng đông hơn, bởi đây là thời điểm lượng xe mía chạy qua nhiều nhất trong ngày.

Nấp sau những bụi cây, chờ xe mía đến, bọn trẻ chạy ra bám thẳng vào xe, đu lên đứng trên thùng xe trút từng bó mía xuống đường. Phía dưới đường, hàng chục đứa trẻ khác đợi sẵn để nhặt mía.

Lòng mương, vệ đường được chọn làm nơi giấu “chiến lợi phẩm”, những khúc mía được lấp dưới ụ bã mía chất thành đống. Lượng mía rút được khoảng vài ba tạ, tính ra cũng được một xe bò. Nhóm người tham gia có cả những học sinh đeo khăn quàng đỏ.

Anh Q, một lái xe thường chạy qua khu vực này, khẳng định: “Ban ngày, những nhóm học sinh này lùa đàn trâu bò ăn quanh đó ra chặn đường. Đến đêm chúng vần những tảng đá to chắn ngang đường để lái xe phải giảm tốc độ. Đã có lần xe của tôi suýt bị lật. Nguy hiểm thế nên khi xe chạy qua đây, chúng tôi phải cho xe chạy rất chậm”.

N - một thành viên trong đội “mía tặc” kể, có những lần trèo lên xe không kịp, người bị đập vào thân xe ngã nhoài xuống đường, lộn mấy vòng, chân đi tập tễnh, quần áo rách bươm, chân tay chảy máu là bình thường.

Người dân xung quanh đây không lạ lẫm gì với hình ảnh những anh lơ xe trong khuôn mặt dở khóc dở cười hò nhau đuổi lũ mía tặc. Anh Thành, một lái xe qua đây đã nhiều mùa mía cho biết: “Tránh được mấy con trâu thì cũng đụng phải mấy hòn đá, xuống đuổi thì chúng chạy lên đồi, không theo kịp. Ban đêm mà xuống đuổi thì chỉ có gặp “mưa đá”. Đã có nhiều lần xe bị vỡ gương, vỡ kính”.

Anh Thủy, Trưởng công an xã Nghĩa Lộc cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi có nhận được phản ánh của nhiều lái xe. Nhưng lực lượng mỏng, lại sắp đến dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi phải phân công người đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không thể tuần tra đoạn đường này thường xuyên được. Lực lượng công an giao thông lại ở quá xa khu vực này”.

Hành động dại dột của những cậu bé trên không chỉ gây nguy hiểm cho chính tính mạng của các em mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuy chưa có sự việc nào đáng tiếc xảy ra nhưng sự cảnh báo lúc này là hết sức cần thiết. Mong rằng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần mạnh tay để trả lại những con đường an toàn cho những người tham gia giao thông, tránh những sự việc đáng tiếc có thể  xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.