Mua danh ba vạn…
Phải rất nỗ lực người ta mới có thể có được hình ảnh đẹp về mình. Nhưng chỉ cần một hành vi xấu, mọi danh tiếng sẽ tiêu tan…
Thêm một câu chuyện buồn, làm xấu hình ảnh con người Việt Nam. Từ câu chuyện một anh cơ phó của Hãng hàng không Việt Nam Airlines bị tạm giữ do bị tình nghi vận chuyển hàng ăn trộm, cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt giữ và khởi tố 2 tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc tại nước này. Hai tu nghiệp sinh này đã lấy cắp 107 món hàng mỹ phẩm và dược phẩm trị giá trên 260.000 yên Nhật (tương đương gần 50 triệu đồng Việt Nam).
Lý do 2 anh này giải thích là, do phải tiết kiệm chi tiêu để gửi phần lớn lương về nhà, “khổ quá” nên đi lấy cắp! Được biết hai tu nghiệp sinh này là những người lao động rất chăm chỉ, chịu khó. Khi biết tin 2 người bị bắt, bà vợ của chủ công ty cũng cảm thấy bị sốc.
Những năm gần đây, công tác xuất khẩu lao động Việt Nam ở một số thị trường bị giảm sút do hiện tượng vi phạm an ninh trật tự của chính người lao động.
Tổng Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu lao động cho biết, thị trường Qatar đã tiếp nhận 10.000 lao động Việt Nam sang làm việc. Lao động Việt Nam được chủ sử dụng lao động đánh giá rất cao do sáng dạ, nhanh nhẹn, chịu khó… Song một bộ phận nhỏ người lao động có những biểu hiện gây mất trật tự an ninh ở địa phương, gây bức xúc và làm xấu đi hình ảnh của người lao động Việt Nam nói chung. Họ trộm cắp vặt, trấn lột tiền của nhau, nấu rượu lậu, say rượu… và tệ hơn nữa là bắt chó vô chủ làm thịt chia nhau(!). Với người dân ở một đất nước Hồi giáo như Qatar, đó là những hiện tượng không thể chấp nhận được!
Chỉ một bộ phận nhỏ, khoảng 50-100 người thôi, trong số 10.000 người lao động làm việc tại Qatar, nhưng những hiện tượng như vậy gây ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng người Việt. Chỉ cần một hiện tượng xấu xảy ra, là làm tiêu tan cả ấn tượng tốt đẹp về người lao động Việt Nam cần cù, chịu khó!
Người Việt Nam ta có câu: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Để tạo được một ấn tượng tốt đẹp, một uy tín tốt, mỗi người phải nỗ lực rất nhiều mới có thể có được. Song, nếu chỉ làm một việc xấu thôi, mọi danh tiếng sẽ mất đi.
Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao công tác xuất khẩu lao động, coi đó là một giải pháp làm giảm sức ép về lao động việc làm, góp phần giảm nghèo cho một bộ phận người lao động. Nhiều hoạt động tích cực cấp Nhà nước đã được tiến hành để hỗ trợ cho công tác xuất khẩu lao động... Song, tất cả những hoạt động đó sẽ đổ xuống sông, xuống biển, nếu những hiện tượng tiêu cực của người lao động như nêu ở trên còn tái diễn.
Giá như, mỗi người Việt Nam đi ra nước ngoài, cho dù với mục đích gì, đều ý thức được rằng, mỗi hành động của mình là một biểu hiện cho đất nước và cộng đồng. Sao cho, nhắc đến người Việt Nam là người ta nhớ đến hình ảnh của những con người cần cù lao động, sáng tạo và trung thực!/.