Nghi án 2 anh em nguy kịch vì chất diệt cỏ?

VOV.VN - 2 trường hợp này nhập viện trong tình trạng vàng mắt, vàng da, suy hô hấp.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị cho 2 anh em quê ở An Giang nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì chất diệt cỏ. Hiện công an đã vào cuộc điều tra trường hợp này.

Hai anh em H.Q.E 2 tuổi và H.V.Q 7 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM vào ngày 22/11. Đến nay, sau 10 ngày điều trị, hai anh em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

 
H.Q.E. 2 tuổi bị nhiễm thuốc diệt cỏ phải nằm thở máy tại BV Nhi đồng 1. 

Bác sĩ Phạm Văn  Quang, Phó Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết 2 trường hợp này nhập viện trong tình trạng vàng mắt, vàng da, suy hô hấp. Các xét nghiệm sau đó cho thấy hai anh em ruột đều cùng bị viêm gan cấp, xơ phổi. Khai thác tiền sử bệnh cộng với các triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ hai anh em bị nhiễm chất độc. Sau khi làm thêm các xét nghiệm khác, các bác sĩ phát hiện hai anh em bị nhiễm chất diệt cỏ - là hóa chất có độc tính cao. Hiện tại, sức khỏe của bé 2 tuổi đang rất nguy kịch, phải thở máy, còn người anh 7 tuổi tuy có khá hơn cũng đang trong tình trạng rất nặng vì các chất độc vẫn còn tiếp tục phát tác trong cơ thể. 

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thông báo đến công an quận 10. Hiện công an đã lấy lời khai của người cha. Theo lời anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi) – cha của 2 anh em thì  anh đón  con từ một bệnh viện ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong tình trạng sức khỏe rất yếu ớt, khó thở, da vàng, mắt vàng. Sau khi đưa về bệnh viện đa khoa An Giang điều trị khoảng 1 tuần, thấy tình trạng sức khỏe 2 cháu không được cải thiện nên nên các bác sĩ ở đây đã chuyển 2 bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Anh Huỳnh Văn Bảo cho biết, sau khi vợ chồng mâu thuẫn với nhau, hai người con về sống với mẹ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: “Tôi giao cho mẹ và bà ngoại nuôi để về An Giang làm thợ hồ. Khi nào có tiền thì về thăm con. Khoảng 1 tháng sau, vợ gọi điện bảo nếu không lên gấp thì 2 con chết. 8 giờ sáng lên bệnh viện thì thấy đứa nhỏ ói sáng đêm, đứa lớn muốn ói mà ói không được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?
Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói: “Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói: “Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”.

Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch
Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch

Thấy bất thường, chủ nhà trọ mở cửa và phát hiện N. và C. nằm ôm nhau, bất động nên báo lên công an.

Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch

Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch

Thấy bất thường, chủ nhà trọ mở cửa và phát hiện N. và C. nằm ôm nhau, bất động nên báo lên công an.

Nghi án mẹ Việt và 2 con lai “mất tích”: Người mẹ trình diện
Nghi án mẹ Việt và 2 con lai “mất tích”: Người mẹ trình diện

Rạng sáng 1/4, phụ nữ này đã đến công an trình diện nhưng không có 2 đứa trẻ

Nghi án mẹ Việt và 2 con lai “mất tích”: Người mẹ trình diện

Nghi án mẹ Việt và 2 con lai “mất tích”: Người mẹ trình diện

Rạng sáng 1/4, phụ nữ này đã đến công an trình diện nhưng không có 2 đứa trẻ

Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng
Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng

VOV.VN - Một bé trai 9 tuổi ở Thanh Hóa vừa bị sát hại dã man, sau đó hung thủ đã ném xác cháu xuống giếng để phi tang.

Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng

Nghi án cháu bé 9 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng

VOV.VN - Một bé trai 9 tuổi ở Thanh Hóa vừa bị sát hại dã man, sau đó hung thủ đã ném xác cháu xuống giếng để phi tang.