Ngủ dậy phát hiện bạn cùng phòng đã tử vong
(VOV) - Vừa ngủ dậy, anh Quý hoảng hốt phát hiện người bạn cùng phòng đã chết cứng.
Sự việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ ngày 17/5, tại nhà trọ số 13B (Tổ 12, KP 3, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, quê Tiền Giang).
Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Quý (35 tuổi, bạn chung phòng với nạn nhân Sơn) thức dậy để đi làm nhưng thấy anh Sơn vẫn nằm ngủ. Lúc này Quý lay gọi bạn cùng phòng dậy để đi làm thì phát hiện Sơn đã tử vong.
Lực lượng công an ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên người nhà nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà mang về quê an táng.
Anh Nguyễn Văn Quý, bạn chung phòng nạn nhân cho biết, ngày 16/5, anh Sơn vẫn đi làm bình thường. Khi kết thúc giờ làm việc, anh Sơn đi nhậu cùng một nhóm bạn thân đến tận 22 giờ mới về phòng trọ ngủ. Sáng nay, lúc tỉnh giấc thì phát hiện vụ việc./.