Người phụ nữ bị chồng xích cổ đuổi ra đường vì không có con trai

VOV.VN -Khi sinh đứa con gái thứ 3, chị S. bị chồng ruồng bỏ, hành hạ, dùng nhục hình, khủng bố tinh thần đuổi chị ra khỏi nhà.

“Bao nhiêu năm chịu bạo hành rồi, giờ tôi muốn công khai lên báo, nói thẳng ra để có hướng giải quyết với người chồng tệ bạc, chẳng muốn giấu giếm gì nữa” – mở đầu câu chuyện với phóng viên, chị Trần Thị S. (sinh năm 1962) ở xã Phù Đổng, Gia Lâm (Hà Nội) chia sẻ.

Chị S. có chồng là anh Đ. (sinh năm 1961) người cùng địa phương. Ngày mới cưới, anh chị sống với nhau hạnh phúc, chị làm nông nghiệp, còn anh đi đánh cá. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn nứt khi chị S. sinh đứa con gái thứ 3. Gần 20 năm qua, chị S. chưa có ngày nào sống yên ổn với người chồng vũ phu của mình.

"Chiếc xích chó" là vật chứng trong một vụ bạo hành được trưng bày tại triển lãm "Nước mắt cười" 

“Biết tôi không đẻ được con gái, anh ấy đi với hết cô nọ đến cô kia. Tháng 8/2012, anh ta đem chị B. ở cùng xóm đến ở ngôi nhà của chúng tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Một lần tôi trở về để đòi quyền lợi được ở ngôi nhà của mình, thì anh Đ. dùng xích xích cổ tôi lại, lôi xềnh xệch ra khỏi nhà khiến tôi xây xẩm mặt mày. Vừa lôi cổ tôi, anh ta vừa nói “tao xiết cổ cho mày chết” – chị S. nói trong nước mắt.

Không những thế, chị S. còn bị chồng bạo hành tình dục thường xuyên khi hai người còn chung một mái nhà. Chị bảo “chuyện vợ chồng tôi nghĩ là bình thường, nhưng anh ta hành động rất tàn bạo khiến chị vô cùng đau đớn và cảm thấy xấu hổ.

Chị S. không nhớ nổi đã bao nhiêu lần bị chồng bạo hành thể xác lẫn tinh thần. Bất đắc dĩ, chị phải sang ở nhờ nhà con gái và con rể đầu. Tuy nhiên, con gái chị còn bố mẹ chồng nên điều kiện sinh hoạt cũng rất tế nhị và khó khăn. Chị cũng đã nhiều lần lên xã nhờ chính quyền giải quyết. Xã cũng lập biên bản rồi lại để anh chị về “tự giải quyết”. Có lần trên xã quyết định phạt tiền anh Đ. về hành vi bạo hành, nhưng anh ta không nộp.  

Đỉnh điểm là một lần, khi anh Đ. và “người tình” ở nhà trên, còn chị S. ở tạm dưới khu bếp. Khi đang ngủ, chị bị anh Đ. lôi dậy túm tóc đánh “thừa sống thiếu chết”, khiến chị phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Lần đó, anh Đ. bị đưa đi cải tạo 6 tháng, nhưng sau khi trở về anh ta lại “chứng nào tật nấy”, sẵn sàng húc cả xe máy vào người chị S. khi gặp chị ngoài đường. Cán bộ xã cũng “nhẵn mặt” anh chị, nên có lập hồ sơ đưa chồng chị S. đi cải tạo 3 năm, nhưng hồ sơ lập ra rồi để đó.

Đến tháng 6/2013, chị bị chồng đón đường đánh gãy xương sườn. Đi cấp cứu, được sự giới thiệu của một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chị S. đã tìm đến Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) và được ở tại Ngôi nhà bình yên với những phụ nữ cùng cảnh ngộ.

Chị S. đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Có lần chị trèo lên gác định nhảy xuống nhưng được anh Đ. kéo lại. Chị cũng nghĩ đến ly dị chồng, nhưng lại không có tiền đóng án phí phân chia tài sản. Chị cũng hy vọng một ngày nào đó chồng chị sẽ “tỉnh ngộ” và yêu thương vợ con như trước, nhưng có lẽ điều đó quá xa vời. Cho dù sống trong Ngôi nhà bình yên, nhưng nhiều người vẫn xì xào rằng chị “đi đây đi đó”, rồi ảnh hưởng đến gia đình của 3 đứa con gái. Đến giờ, ngôi nhà của chị bị anh Đ. liên tục thay khóa và cấm chị quay trở lại.

Chị S. trải lòng: “Giờ ly hôn hay không đối với tôi không quan trọng. Tôi mong các cơ quan chức năng địa phương có biện pháp để giúp tôi được trở về sống yên ổn trong ngôi nhà, mảnh đất của mình làm ra. Tôi đã chịu khổ suốt mười mấy năm rồi, giờ chỉ muốn được bình yên, không đụng chạm đến chồng, thế là đủ”./. 

Nghiên cứu quốc gia tại Việt Nam về bạo lực gia đình cho thấy 58% phụ nữ trong độ tuổi từ 18 – 60 đã từng kết hôn cho biết họ từng bị bạo lực do chồng hoặc bạn tình gây ra ít nhất một lần. Mặc dù vậy, 50% nạn nhân là nữ giới chưa từng tiết lộ cho ai biết việc mình bị bạo hành; 87% nạn nhân chưa bao giờ viện đến sự trợ giúp của chính quyền hoặc các dịch vụ trợ giúp chính thức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ
Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ

Liên tục bị cha đẻ bạo hành đánh đập trong nhiều năm liền, trong phút uất ức quá sức chịu đựng, đứa con gái đã ra tay tước đi mạng sống của cha đẻ của mình.

Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ

Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ

Liên tục bị cha đẻ bạo hành đánh đập trong nhiều năm liền, trong phút uất ức quá sức chịu đựng, đứa con gái đã ra tay tước đi mạng sống của cha đẻ của mình.

Sợ bị bạo hành, vợ trói cổ khiến chồng ngạt thở chết
Sợ bị bạo hành, vợ trói cổ khiến chồng ngạt thở chết

Cơ quan chức năng đang cân nhắc xử lý bà Gái về tội Giết người hay Vô ý giết người

Sợ bị bạo hành, vợ trói cổ khiến chồng ngạt thở chết

Sợ bị bạo hành, vợ trói cổ khiến chồng ngạt thở chết

Cơ quan chức năng đang cân nhắc xử lý bà Gái về tội Giết người hay Vô ý giết người

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình
Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

VOV.VN - Em không thể nghĩ một người làm chồng, làm cha, học bằng nọ, cấp kia, làm cán bộ, mà lại có thói hành xử tàn ác, ghê rợn với những người thân yêu như thế.

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

VOV.VN - Em không thể nghĩ một người làm chồng, làm cha, học bằng nọ, cấp kia, làm cán bộ, mà lại có thói hành xử tàn ác, ghê rợn với những người thân yêu như thế.