Nhà là nơi để về

VOV.VN -Thích nấu ăn, cắm hoa, với Lê Thảo hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đó là lẽ sống. Cô muốn ngôi nhà của mình luôn tràn ngập tình thương yêu.

Bữa cơm hàng ngày được chị Lê Thảo chăm chút tỉ mỉ. Không chỉ nguyên liệu nấu ăn mà ngay cả bát, đĩa cũng được cô lựa chọn phù hợp với món ăn. Lê Thảo cho biết: "Nấu ăn là sở thích của cô. Tình yêu của cô dành cho chồng và hai cô còn gái được thể hiện qua các món ăn và cô làm bằng tất cả tình thương yêu".
Không chỉ nấu ăn ngon, chị Lê Thảo còn chú trọng trong cách trình bày. Theo chị Thảo, thưởng thức một món ăn phải không chỉ có vị giác mà còn phải cả thị giác, khứu giác...
Cuối tuần được nghỉ có nhiều thời gian, Lê Thảo thích chiêu đãi cả nhà món ăn nhiều chất dinh dưỡng. Nhìn cách Thảo trình bày món ăn ai cũng nghĩ đang ở nhà hàng. 
Ngoài bữa chính, thì những món ăn cho bữa sáng của gia đình được Thảo thay đổi liên tục. Món bún ốc của Thảo chế biến được cả nhà khen nức nở. Hai cô con gái của cô chỉ thích món ăn do mẹ Thảo nấu. 
Chỉ là món cháo thôi sao lại ngon đến vậy.
 
Ăn bánh mì cũng cần phải đẹp.
Gà nộm xé phay ăn ngon không kém gì nhà hàng 5 sao. 
Phở bò là món ăn được cả gia đình Thảo yêu thích. Món ăn này được cô làm vào các buổi sáng cuối tuần. 
Món cơm rang nhưng được Lê Thảo trình bày khiến nhiều người nhìn ngẩn ngơ .
Cơm gà Hội An nhìn chắc chắn hấp dẫn hơn ở nhà hàng. Nhiều người hỏi Thảo sao lại có thể làm được nhiều món ăn ngon và trình bày đẹp đến vậy? Cô nói rằng, ai cũng có thể làm được, chỉ cẩn bạn thích vào bếp mà thôi. 
Món xôi sắn 
Chỉ là đồ tráng miệng thôi nhưng cũng cần phải đẹp.
Nhìn bàn trà ai cũng nghĩ đó là bức tranh.
 
Không chỉ nấu ăn ngon, Lê Thảo còn có sở thích cắm hoa. Cô nói rằng nếu một ngày trong nhà không có bình hoa tươi, hôm đó cô có cảm giác như trống trải, và thấy buồn man mác. 

 
Mọi góc trong nhà của Thảo đều được cô thiết kế để có thể trưng một lọ hoa theo mùa. 
Từng du học bên Nhật, khi kết thúc chương trình học, hành lý cô mang về Việt Nam đa phần là các bình hoa, bát đĩa, bởi đó là những món đồ mà cô yêu thích. 
Lọ hoa hồng trắng nhìn thôi đã thấy thư thái. Lê Thảo chia sẻ: "Khi bước vào nhà, mọi bão giông sẽ dừng lại sau cánh cửa. Ở nhà phải tràn ngập năng lượng sống tích cực để mỗi thành viên đều thấy phấn chấn và yêu thích tổ ấm của mình hơn. Nhà là nơi để về nên chăm chút từng góc nhỏ, từng bữa cơm...là điều mà phụ nữ nên làm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụng trộm với đồng nghiệp đã có gia đình, tôi nhận cái kết đắng
Vụng trộm với đồng nghiệp đã có gia đình, tôi nhận cái kết đắng

VOV.VN - Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là yêu anh, một người đàn ông đã có gia đình, để bây giờ chịu bao nhục nhã, cay đắng.

Vụng trộm với đồng nghiệp đã có gia đình, tôi nhận cái kết đắng

Vụng trộm với đồng nghiệp đã có gia đình, tôi nhận cái kết đắng

VOV.VN - Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là yêu anh, một người đàn ông đã có gia đình, để bây giờ chịu bao nhục nhã, cay đắng.

Ly hôn có đáng sợ?
Ly hôn có đáng sợ?

VOV.VN - Ly hôn không đáng sợ nếu mình làm chủ được bản thân và đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió, đủ mãnh mẽ để không yếu mềm.

Ly hôn có đáng sợ?

Ly hôn có đáng sợ?

VOV.VN - Ly hôn không đáng sợ nếu mình làm chủ được bản thân và đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió, đủ mãnh mẽ để không yếu mềm.

Những kiểu bàn ăn nhỏ gọn dành cho gia đình ít người
Những kiểu bàn ăn nhỏ gọn dành cho gia đình ít người

VOV.VN - Bữa ăn tại nhà khá quan trọng đối với các gia đình Việt kể cả gia đình ít người, bởi vậy bàn ăn nhỏ, tiết kiệm diện tích sẽ là món đồ không thể thiếu.

Những kiểu bàn ăn nhỏ gọn dành cho gia đình ít người

Những kiểu bàn ăn nhỏ gọn dành cho gia đình ít người

VOV.VN - Bữa ăn tại nhà khá quan trọng đối với các gia đình Việt kể cả gia đình ít người, bởi vậy bàn ăn nhỏ, tiết kiệm diện tích sẽ là món đồ không thể thiếu.