Suýt ăn Tết trên đảo

Với tôi, chuyến đi công tác đó có nhiều kỷ niệm, tôi đã được biết thêm về những khó khăn, thuận lợi và quyết tâm giữ gìn độc lập chủ quyền biển đảo ở một hòn đảo tiền tiêu cách đất liền gần 200km

Trong kế hoạch viết bài Tết Kỷ Sửu của Cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP. Hồ Chí Minh có đề tài về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đón xuân mới. Ban Giám đốc phân công tôi cùng với anh Nguyễn Chín ra đảo thực hiện đề tài này. Thời gian đi công tác từ ngày 6/1 đến ngày 9/1. Nhưng gần đến ngày đi công tác, không hiểu sao anh Nguyễn Chín không đi nữa nên trong đoàn chỉ còn mình tôi.

Đúng kế hoạch, ngày 6/1 tôi đi từ TP.HCM đến TP. Phan Thiết để lên canô ra đảo. Bình thường chỉ 6 giờ ngồi canô là ra đến đảo, nhưng do sóng to, gió cấp 6 nên phải hơn 8 giờ tôi mới ra đảo Phú Quý cách đất liền gần 200km. Ngày 7/1 và 8/1 tôi lấy đủ tài liệu để thực hiện đề tài. Ngày 9/1 tôi chuẩn bị hành lý để về đất liền nhưng thật buồn từ ngày 9/1, biển động, gió luôn ở cấp 6, cấp 7 nên mọi chuyến tàu từ đảo về đất liền và ngược lại đều phải tạm ngừng.

Do hơn 1 tuần các chuyến tàu chuyên chở hàng cho đảo như lương thực, thực phẩm, dầu cho nhà máy điện trên đảo không thực hiện được nên hôm đó (chiều ngày 13/1) UBND huyện đảo họp bàn, trong đó có kiến nghị phải có sự hỗ trợ của tàu hải quân chuyên chở hàng hoá và dầu cho nhà máy điện ở đảo hoạt động. Chiều hôm đó, đến 17h cuộc họp mới kết thúc. Tôi gặp  ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý đề nghị cho phóng viên được nắm tình hình để tuyên truyền. Ngay sau đó, tôi gửi ngay một tin có kiến nghị của ông Chủ tịch huyện đảo về vấn đề này. Trong chương trình Thời sự 18h ngày 13/1 phát tin do tôi gửi về. Ngay sau đó, các báo ở TP. Hồ Chí Minh đã cử phóng viên lấy tài liệu viết bài về sự kiện. Riêng Đài Truyền hình Việt Nam phải sau một ngày mới có tin. Vậy tôi là phóng viên đưa tin sớm nhất về sự kiện này.

Những ngày ở đảo chờ tàu về đất liền, tôi chứng kiến cảnh nhân dân trên đảo cạn dần lương thực, thực phẩm, nhất là rau xanh. Riêng bà chủ quán ở đảo mà hàng ngày tôi cùng với anh Giám đốc Đài truyền thanh huyện đảo ra ăn cơm, có con gái lấy chồng nhưng vì không có đủ thực phẩm làm cỗ nên đám cưới của con gái bà chủ quán chỉ có xôi và thịt lợn.

Thật may cho tôi, vào ngày 15/1 (tức ngày 20 Tết) có một máy bay trực thăng của quân đội làm nhiệm vụ quân sự phải hạ cánh tại đảo để tiếp nhiên liệu về đất liền nên tôi đựợc ông Chủ tịch huyện đảo Phú Quý liên hệ cho đi nhờ máy bay trực thăng này về đất liền.

Với tôi, chuyến đi công tác đó có nhiều kỷ niệm, tôi đã được biết thêm về những khó khăn, thuận lợi và quyết tâm giữ gìn độc lập chủ quyền biển đảo ở một hòn đảo tiền tiêu cách đất liền gần 200km. Tôi cũng đã chuyển được 3 tin "sống" về đảo Phú Quý chuẩn bị đón Tết, về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên đảo phục vụ Tết và tin "sống" về đảo Phú Quý kiến nghị tiếp tế lương thực thực phẩm để bà con trên đảo đón Tết và bài ghi chép: Đảo Phú Quý đón mừng xuân mới đúng như kế hoạch…

Nếu không có chuyến máy bay quân sự đó thì có khi tôi đã đón xuân trên đảo Phú Quý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.