Tác giả "Những nẻo đường phù sa" qua đời
Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 31/5, nhạc sĩ Bảo Phúc đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sau cơn hôn mê sâu đột ngột cách đó 1 tuần
Trước đó, vào ngày 24/5, nhạc sĩ Bảo Phúc đột ngột bất tỉnh khi đang ngồi uống nước cùng bạn bè gần nhà. Anh được đưa vào bệnh viện An Sinh cấp cứu. Sau đó, anh được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành một cuộc đại phẫu kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ.
Sau khi phẫu thuật, anh vẫn tiếp tục hôn mê sâu và đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 31/5. Anh ra đi khi mới 51 tuổi và còn dở dang nhiều dự án âm nhạc chưa hoàn thành
Nổi danh với những ca khúc nổi tiếng như: "Những nẻo đường phù sa", "Dòng sông không trở lại", "Gót hồng"… nhưng ít người biết nhạc sĩ Bảo Phúc được sinh ra trong một gia đình dòng dõi hoàng tộc. Ông nội của Bảo Phúc là em thứ ba của Vua Thành Thái, tước vị Tuyên Hóa Vương.
Từ nhỏ âm nhạc từ truyền thống gia đình đã ngấm vào máu của nhạc sĩ Bảo Phúc. Anh không chỉ được biết đến là một nhạc sỹ sáng tác, mà còn là một tên tuổi trong làng phối khí, khí nhạc.
Cũng ít người biết ngoài tài năng về âm nhạc, Bảo Phúc còn có một khả năng thiên bẩm về hội họa, từng đoạt giải nhất hội họa toàn quốc năm 10 tuổi và giải ba trong một cuộc thi thế giới với 104 nước tham gia. Bất ngờ một tai nạn đã khiến anh bị hỏng một mắt nên anh từ bỏ ý định trở thành họa sĩ và chuyên tâm vào âm nhạc.
Luôn ngập đầu trong những đơn đặt hàng làm nhạc cho phim, có lúc có hợp đồng với 4 bộ phim, thời gian của nhạc sĩ Bảo Phúc được tiết kiệm đến từng phút. Phía trước nhạc sĩ Bảo Phúc luôn có nhiều dự định mới, nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho anh cơ hội để hoàn thành nốt những dự định đó. Người nhạc sĩ, họa sĩ tài hoa đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ./.