Thoát chết kỳ diệu khi rơi từ tầng 11

Rất may, khi chị Liên rơi xuống đến tầng 4 thì tại đây có một tấm lưới giăng ngang đã cứu mạng chị

Đang đứng ở tầng thứ 11 để xếp tôn cho xe cẩu đưa lên tầng 16 thì đột nhiên chị Liên rơi xuống do thanh chắn ngang phía dưới gặp sự cố. Rất may mắn, nữ công nhân này đã thoát chết một cách kỳ diệu.

Ngày 22/12, sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa nghệ An, chị Hồ Thị Liên (36 tuổi) ở xã Quỳnh Tân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã qua cơn nguy kịch.

Chị Liên đang điều trị tại bệnh viện (ảnh Tiền Phong)

Chị Liên kể lại, khi chị đang đứng ở tầng 11 công trình xây dựng khách sạn MT-SL do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Kim thi công để đưa tôn lên tầng 16 thì bất ngờ thanh chắn ngang ở phía dưới bị vẹo xuống. Do tình huống xảy ra bất ngờ nên chị giật mình và rơi xuống.

Rất may, khi chị Liên rơi xuống đến tầng 4 thì tại đây có một tấm lưới giăng ngang. Chị Liên được tấm lưới cứu mạng nhưng cú ngã kinh hoàng khiến chị bị thương nghiêm trọng.

BS Nguyễn Hoài Nam, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết chị Liên được đưa đến cấp cứu trong tình trạng dập gan, rách đầu, gãy chân phải, gãy tay phải, nôn ra máu.

Công trình xây dựng khách sạn MT-SL- nơi xảy ra tai nạn hy hữu (ảnh: Tiền Phong)

Hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Liên hiện hết sức khó khăn.  Chồng chị, anh Hồ Trọng Kỷ, 38 tuổi, bị mất sức lao động. Chị phải thay chồng đi làm thuê nuôi ba con nhỏ.

Hiện chị Liên đang tiếp tục phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.