Thông tin tiếp về vụ 2 đứa trẻ ngạt nước rồi hơ trên lu lửa

VOV.VN -“Mọi người cho rằng chúng tôi đốt lửa trong lu rồi hơ hai đứa bé trên miệng lu là hoàn toàn không phải như vậy”, bà Lài khẳng định.

Buổi chiều định mệnh

Chiều 20/6, phóng viên VOV.VN tìm đến hiện trường trong khu nhà trọ khu phố 3 (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nơi 2 đứa trẻ Phạm Hoàng Thiên Hóa (3 tuổi) và bé Trần Thị Kiều My (18 tháng tuổi, ở phường Bửu Hòa) rơi xuống hồ cá bị ngạt nước.

Sau đó mọi người vớt lên rồi “sơ cứu” bằng cách đốt lửa trong chiếc lu rồi hơ 2 đứa trẻ cho cơ thể ấm lại.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận khi bé Trần Thị Kiều My đã tử vong sau 1 ngày đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bà Lài kể lại việc phát hiện 2 đứa trẻ rơi xuống hồ

 Ngoài nguyên nhân bé gái 18 tháng tuổi tử vong do ngạt nước nhiều người cho rằng do một số người đã đốt lửa hơ khiến bé bị bỏng, gây tổn hại đến sức khỏe.

 

“Bảo mẫu” Bùi Thị Lài (67 tuổi, quê Trà Vinh) mếu máo khi có người hỏi về việc đau lòng khiến 2 đứa trẻ ngạt nước.

Bà Lài cho biết, do cuộc sống ở quê khó khăn nên khoảng hơn 1 năm nay bà lên chỗ người con trai đang làm thuê ở TP Biên Hòa ở cùng.

Cạnh phòng trọ của bà Lài có vợ chồng chị Nguyễn Thị Giàu (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) đi làm công nhân.

Vì thấy bà Lài ở nhà chỉ lo chuyện cơm nước nên vợ chồng chị Giàu đã gửi bé Kiều My cho bà trông coi với tiền công mỗi tháng 1 triệu đồng.

Bà Lài đã trông bé Kiều My gần được 1 năm nay. Riêng bé Thiên Hóa (3 tuổi) thì vợ chồng Hoàng Thị Quỳnh Hương (ngụ cùng khu phố) đến nhờ bà Lài giữ giúp mỗi ngày 40.000 đồng.

Khoảng 16h ngày 17/6, bà Lài cho hai trẻ chơi trước sân nhà trọ. Sau đó “bảo mẫu” này quay vào trong phòng trọ để lấy cơm cho 2 đứa trẻ ăn.

Khoảng 5 phút sau, bà Lài quay ra thì không thấy cả 2 bé đâu nên đi tìm. Bước ra hồ cá, bà Lài thấy đôi dép và quả bóng của bé Hóa biết có chuyện chẳng lành nên bà cụ vội chạy ra cổng kêu cứu mọi người.

“Nghe thấy tiếng của tôi kêu cứu, một số người đang làm thuê tại gara xe ô tô ngoài cổng liền chạy tới nhảy xuống hồ nước mò tìm vớt được 2 đứa trẻ lên bờ. Lúc này cả 2 bé đã ngừng thờ, tím tái. Mọi người vác 2 đứa lên vai sốc cho nước trong bụng ra. Tuy nhiên chúng vẫn không tỉnh”, bà Lài kể lại.

Không phải hơ 2 đứa trẻ trên ngọn lửa?

Khi hỏi về việc đốt lửa rồi hơ 2 đứa trẻ khiến chúng bị phỏng, bà Lài giải thích: “Thấy chân tay hai đứa lạnh ngắt nên một số người đã cho chiếc lu nằm nghiêng rồi đốt lửa bên trong rồi đặt hai cháu lên cạnh bên ngoài cạnh lu để làm ấm, chứ không phải như nhiều người nói nói đốt lửa bên trong rồi đặt hai đứa trẻ lên miệng hơ hoàn toàn không phải như vậy”.

Bé Hóa hiện vẫn đang rất nguy kịch
 Sau khi sơ cứu làm ấm vẫn không thấy 2 bé tỉnh, mọi người vội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tình trạng ngưng thở, ngưng tim.

 

Tại đây, các bé được cấp cứu, khi tim đập trở lại thì được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.  Tuy nhiên đến ngày hôm sau bé Kiều My tử vong.

Vì thương nhớ con ở lại phòng trọ cũ sẽ ám ảnh nên vợ chồng chị Giàu đã dọn sang nơi ở mới.

Gia đình đã hỏa táng cháu và mang tro cốt gửi vào chùa. Chi phí cho việc mai táng đã được con trai bà Lài chạy vay mượn khắp nơi để phụ giúp gia đình cháu My.

“Biết hoàn cảnh gia của gia đình tôi cũng khó khăn nên vợ chồng chị Giàu cũng không gây khó khăn” bà Lài cho biết thêm.

“Hai vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 năm và cháu Kiều My là con đầu lòng. Gia đình nghèo khó nên khi sinh My được 1 năm thì hai vợ chồng gửi nó cho bà Lài trông để đi làm. Công việc của tôi thì bấp bênh, ngày làm được, ngày không. Còn vợ thì mới vừa xin vào làm công nhân. Giờ cháu không còn nữa, vợ chồng tôi không biết sống làm sao đây”, người mẹ đứa trẻ xấu số nghẹn lòng.

Còn chị Huỳnh Thị Quỳnh Hương đã mấy ngày nay không ăn không ngủ vì lo lắng cho con.

Trong dòng nước mắt, người mẹ trẻ này cho biết: “Vì mấy ngày nay công việc hai vợ chồng nhiều, bận rộn nên mới đem cháu Hóa qua bà Lài gửi. Mới gửi cháu được 3 ngày thì đã xảy vụ việc đau lòng này. Bây giờ vợ chồng tôi chỉ biết cầu mong làm sao cho cháu qua khỏi cơn hoạn nạn này”.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viên Nhi Đồng Nai cho biết, hiện bé Hóa vẫn đang rất nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, đồng tử giãn, chết não nên nguy cơ tử vong cao.

“Khi trẻ bị ngạt nước thì phải thổi vào miệng bé 2 lần để lồng ngực bé nhô lên rồi nhồi tim 30 lần và tiếp tục thổi vào miệng bé 2 lần rồi nhồi tim, đồng thời gọi xe cấp cứu. Không nên bế đứa trẻ lên để sốc nước để nước trong dạ dày ra và đặc biệt không hơ lửa như trường hợp trên sẽ rất dễ tử vong”, bác sĩ Nghĩa khuyến cáo/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Cô giáo chết dưới giếng là do ngạt nước
Nghệ An: Cô giáo chết dưới giếng là do ngạt nước

VOV.VN -Kết quả điều tra cho biết: Chị Phương chết do ngạt nước dưới giếng; không có dấu hiệu vụ án.

Nghệ An: Cô giáo chết dưới giếng là do ngạt nước

Nghệ An: Cô giáo chết dưới giếng là do ngạt nước

VOV.VN -Kết quả điều tra cho biết: Chị Phương chết do ngạt nước dưới giếng; không có dấu hiệu vụ án.

Sân chơi dành tặng những đứa trẻ đặc biệt
Sân chơi dành tặng những đứa trẻ đặc biệt

Giải hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho những trẻ em đang khao khát được chơi bóng, được mơ trở thành những cầu thủ nổi tiếng.

Sân chơi dành tặng những đứa trẻ đặc biệt

Sân chơi dành tặng những đứa trẻ đặc biệt

Giải hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho những trẻ em đang khao khát được chơi bóng, được mơ trở thành những cầu thủ nổi tiếng.

Cứu thoát 2 đứa trẻ trong ngôi nhà cháy
Cứu thoát 2 đứa trẻ trong ngôi nhà cháy

Lửa cháy, ngôi nhà bị khóa bên ngoài còn hai em nhỏ thì la khóc bên trong. Người dân bèn dùng búa phá cửa cứu thoát 2 em.

Cứu thoát 2 đứa trẻ trong ngôi nhà cháy

Cứu thoát 2 đứa trẻ trong ngôi nhà cháy

Lửa cháy, ngôi nhà bị khóa bên ngoài còn hai em nhỏ thì la khóc bên trong. Người dân bèn dùng búa phá cửa cứu thoát 2 em.