Tiếu lâm và chuyện thật
Cả hai chuyện có một thông điệp: Giả bằng gì thì giả chứ bằng bác sĩ thì không thể giả được…
Chuyện tiếu lâm là thế này. Một anh chàng mua được một bằng Đại học Y dỏm rồi lọt vào một bệnh viện huyện. Không có kiến thức chuyên môn nhưng lại dẻo mép nên anh chàng đã “mua” được bác sĩ giỏi để nhờ tư vấn khi cần thiết. Rồi một ca cấp cứu đến tay bác sĩ dỏm. Bệnh nhân là một phụ nữ đang đau bụng quằn quại. Để bệnh nhân lên bàn mổ, bác sĩ dỏm nhanh chóng chuồn sang phòng điện thoại để nhờ tư vấn.
“Đau ruột thừa, phải mổ!” - Bác sĩ tư vấn nói ngay. “Nhưng mổ ở chỗ nào, em đang có chuyện rối lòng nên quên, thầy chỉ cụ thể cho em?” - Bác sĩ dỏm run run. Bác sĩ tư vấn cả cười: “Bình tĩnh đi, cứ cách rốn 1 gang tay mà mổ. Học rồi, có thế mà cũng quên”… Nhận được tư vấn cụ thể, bác sĩ dỏm quay lại phòng mổ, đàng hoàng ra lệnh cho kíp mổ gây mê, rồi tiến đến bên bệnh nhân, lấy rốn bệnh nhân làm chuẩn, xòe tay đo một gang… Rồi giật mình, lẩm bẩm: “Quái lạ, mới đi có một lúc mà đã có ai thay mình mổ thế này. Mà mổ ẩu quá, chỉ khâu cắt cứ lung tung…”.
Chuyện tiếu lâm này ngoài hàm ý tố cáo nạn bằng giả còn có một thông điệp: Giả bằng gì thì giả chứ bằng bác sĩ thì không thể giả được…
Vậy mà mới đây lại có chuyện bác sĩ dỏm thật. Vị bác sĩ dỏm có tên là Đỗ Hữu Tâm, sinh ngày 6/2/1971. Không hề học chương trình đào tạo bác sĩ tại bất cứ một trường y nào, nhưng Đỗ Hữu Tâm lại dám làm bằng tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế giả rồi xin vào làm bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh tại Khoa gây mê hồi sức. Ký hợp đồng lao động với Bệnh viện Chợ Rẫy vào tháng 3/2006, một năm sau, vào cuối năm 2008, bác sĩ dỏm này còn được xét cho thi tuyển vào biên chế chính thức của bệnh viên.
Chuyện đáng ngạc nhiên là dù không có kiến thức chuyên môn cần thiết của một bác sĩ, nhưng Đỗ Hữu Tâm lại “lọt” qua cửa tuyển dụng một cách dễ dàng và nghiễm nhiên chính danh là bác sĩ gây mê hồi sức tại một bệnh viện có tiếng trong cả nước. Điều hú hồn là sau 3 năm làm bác sĩ, “ông bác sĩ” này đã gây mê cho biết bao bệnh nhân nhưng chưa gây ra sự cố đau lòng nào. Theo bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, chưa xảy ra sự cố là “Do bệnh viện luôn làm việc theo ê kíp nên các bác sĩ hỗ trợ nhau..”. Chỉ đến khi có đơn tố cáo, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy mới phát hiện ra trường hợp bác sĩ dỏm Đỗ Hữu Tâm và quyết định đình chỉ công tác của “bác sĩ” này.
Hiện nay Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét lại từng khâu, quyết lần ra “vi trùng” trong “qui trình” đưa bác sĩ dỏm vào làm việc tại bệnh viện./.