Tiểu thương chợ Nhật Tân khóc ngất nhìn "bà hỏa" thiêu rụi vốn liếng
VOV.VN - Những ánh mắt thất thần, tuyệt vọng hướng về phía chợ nhìn ngọn lửa lan nhanh cùng với vốn liếng hàng hóa của bà con tiểu thương
Vụ cháy chợ Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) vào chiều 11/12 đã khiến nhiều tiểu thương buôn bán tại khu chợ này trở nên trắng tay. Người mất ít vài chục triệu đồng, nhiều người mất cả tỉ đồng bởi thời điểm cuối năm, bà con dồn tiền của nhập hàng để bán vào dịp Tết. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong giờ nghỉ trưa, đa phần bà con không ở lại chợ nên không kịp cứu vãn hàng hóa.
Chị Tạ Thị Hạnh, chủ một kiot bán hàng chăn ga, gối đệm, giày dép cho biết thiệt hại gian hàng của chị khoảng 1 tỷ đồng. Chồng chị mới mất 3-4 tháng trước, mẹ con chị trông chờ vào gian hàng này, giờ xảy ra việc mẹ con chị không biết phải xoay sở thế nào.
Chị Nguyễn Thị Phương Liên, 38 tuổi cũng bị mất toàn bộ 8 kiot bán quần áo với số vốn gần 700 triệu đồng. Chỉ kịp chạy vào lấy hòm tiền thoát ra, còn lại toàn bộ kiot bán hàng khô của bà Đỗ Thị Muôn, 54 tuổi cũng bị cháy thành tro.
Được biết, đa phần các tiểu thương đã có hơn 10 năm buôn bán tại khu chợ này.