Tìm người thân của cô gái đi lạc

Cô gái khoảng 18 tuổi, tóc ngắn, xưng tên mình là Quyền, có biểu hiện thần kinh không bình thường

Chiều 10/11/2010, bà Trần Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết: đến nay vẫn chưa tìm được người thân của cô gái lạc đến đây 14 ngày qua.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 16h chiều 28/10/2010, người dân tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành phát hiện một thiếu nữ chừng khoảng 18 tuổi nằm trên ghế đá tại chùa Phônôrôka nên đến hỏi thăm nguyên nhân sao không chịu về nhà vì trời cũng đã chiều. 

Cô gái có biểu hiện thần kinh không bình thường. Qua trao đổi thì người dân nơi đây cũng không hiểu cô gái nói gì vì cô cứ nói lung tung. Tuy nhiên cô bảo mình tên Quyền, 18 tuổi, cha tên Dữ và mẹ tên Hồng; nhà ở huyện Vĩnh Châu đi lạc nơi đây. Ngay sau đó mọi người đã đưa người phụ nữ này đến UBND xã Phú Tâm và xin nhờ cho cô gái tá túc lại tại cơ quan của Hội Phụ nữ xã vì trời đã tối.  

Đến ngày hôm sau bà Trần Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Phú Tâm đã đưa cô gái này đến công an huyện Vĩnh Châu để xác minh sự việc về thân thế của cô gái này, nhưng công an huyện Vĩnh Châu cho biết trên địa bàn huyện Vĩnh Châu không có cô gái nào định cư như sự trình bày của cô gái này. 


Không tìm được người thân và nơi ở của cô gái, bà Lan đành đưa cô gái này quay trở lại, cho cô tá túc tại cơ quan của Hội Phụ nữ xã Phú Tâm và vận động những người hảo tâm góp tiền lo ăn uống cho cô gái. "Từ khi phát hiện cô gái này đi lạc đến nay đã 14 ngày rồi mà vẫn không thấy người thân đến tìm kiếm để nhận về. Sự việc cứ kéo dài như thế đã gây không ít khó khăn. Chúng tôi mong các báo đài giúp đỡ để sớm đưa cô gái này về gia đình"- bà Lan nói. 

Ông Dương Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Phú Tâm cho biết: "Từ khi phát hiện cô gái này, chúng tôi cũng đã trích ngân sách của xã để chi phí hỗ trợ cho cuộc sống của cô và chúng tôi cũng mong sớm tìm được người thân để đưa cô gái về sum họp với gia đình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên