Ngày đầu làm dâu, mẹ chồng giành rửa 5 mâm bát thay con dâu

VOV.VN - Yêu nhau chưa bao lâu đã dính bầu, thế nhưng cô gái lại may mắn gặp được mẹ chồng tâm lý, yêu thương hơn cả mẹ đẻ.

Chẳng biết sau này thế nào, chứ giờ lấy chồng rồi mà em còn sướng hơn cả thời son rỗi. 

Kể ra phải công nhận số em sướng thật các chị ạ, vừa mới yêu nhau được 4 tháng thì em đã bầu hết 2 tháng. Khi ấy em còn chưa kịp biết gia đình chồng như thế nào, gia cảnh ra làm sao. Chỉ biết bên chồng cũng có điều kiện, bố mẹ đều là dân kinh doanh mua bán cả.

Nhớ lại lúc đó vừa lo vừa sợ, hai đứa chỉ mới tìm hiểu chưa bao lâu, lỡ bên nhà chồng phủi bỏ trách nhiệm, em biết ăn nói sao với bố mẹ ruột, rồi hàng xóm dị nghị, bỏ thai cũng không được. Nên em nào dám nói, còn bảo sẽ tìm cách giải quyết. Chồng em cũng sợ quá, bảo sẽ về kể với bố mẹ, nào ngờ hôm sau cả nhà chồng kéo đến.

Bị đẩy vào tình thế bắt buộc phải cưới, em có chút vui nhưng cũng vừa lo lắng hồi hộp. Mẹ chồng thì hôm ấy trước khi ra về, bà kéo vào góc tâm sự:

“Sắp thành người một nhà, mẹ cũng tâm sự với con. Mẹ có một đứa con trai thôi, các con có cháu, mẹ mừng lắm, cả đêm qua còn chẳng ngủ được. Cho nên ăn uống tẩm bổ nhiều vào, thiếu gì thì bảo mẹ”.

Em dạ dạ vâng vâng rồi tiễn bà ra về. Thế mà ngay chiều hôm đó, mẹ chồng gửi sang tận nhà hẳn một đống đồ hải sản, mà toàn tôm hùm, cua ghẹ to vì nghe em đang nghén đồ hải sản. Đến mẹ em còn phải thốt lên: 

“Có khi bà này ngóng cháu thật, chưa gì đã chiều con dâu thế này coi không về lại được cưng như trứng mỏng”. 

Nào ngờ lời mẹ em nói không sai vào đâu được. Mới ngày đầu về làm dâu, ăn uống xong mọi người bê bát xuống. Ấy mà đúng hôm đó chị giúp việc lại bận đột xuất xin nghỉ. Em thầm nghĩ thôi kệ mới về hôm đầu, đứng rửa một tí lấy điểm cũng được. Vừa đeo bao tay cầm cái bát lên, thấy mẹ chồng hối hả chạy lại còn tưởng việc gì:

“Con lên nhà ngay cho mẹ".

Em còn đang nghĩ xem mình làm sai điều gì. Bà tiếp lời:

"Đang bầu bì ốm nghén đụng dầu mỡ làm gì. Lên phòng nghỉ ngơi đi, mình mẹ cân được hết”.

Ai lại ngờ bà chủ như mẹ chồng lại đi rửa bát hộ con dâu. Em ngại quá nên vẫn đứng lại định rửa cùng. Mẹ chồng lại bảo:

"Thôi thế đứng cùng mẹ nói chuyện cho vui là được rồi"

Nói đến đây lại thấy may, hai mẹ con nói chuyện cũng hợp cạ. Mỗi lần nói chuyện cả ngày cũng không hết. Đến chồng em còn không ngờ, thỉnh thoảng còn đùa vui không biết ai mới là con ruột của mẹ. Cháu còn trong bụng, mà mẹ chồng chăm từ em cho tới cả cháu không sót một thứ gì. Mỗi ngày đi làm về bà lại mua một thứ cho cháu, khi thì máy hút sữa, khi thì nôi, có hôm còn mua cả đồ chơi cho trẻ lớn như xe đạp ba bánh. Chưa hết, bà còn chuẩn bị hẳn cho cháu một phòng riêng, giờ chỉ việc chờ cháu chào đời thôi.

Mẹ đẻ còn suốt ngày trêu: 

“Biết mày lấy chồng được chiều như bà hoàng, mẹ đã gả đi từ lâu rồi”. 

Đấy, các chị thấy không. Chuyện mẹ chồng nàng dâu không còn đáng sợ như mọi người vẫn đồn thổi. Mẹ chồng em là một điển hình, bà vừa hiện đại lại vừa dễ thương vô cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nàng dâu và mẹ chồng bất đồng vì chuyện “hôn hít” con trẻ
Nàng dâu và mẹ chồng bất đồng vì chuyện “hôn hít” con trẻ

VOV.VN - Mẹ chồng bảo tôi rằng: “Tôi nói dai như đỉa. Có ai chết và bệnh tật bởi hôn hít vào má đâu”.

Nàng dâu và mẹ chồng bất đồng vì chuyện “hôn hít” con trẻ

Nàng dâu và mẹ chồng bất đồng vì chuyện “hôn hít” con trẻ

VOV.VN - Mẹ chồng bảo tôi rằng: “Tôi nói dai như đỉa. Có ai chết và bệnh tật bởi hôn hít vào má đâu”.

Làm mẹ đơn thân hay chọn ông chồng “hám của“
Làm mẹ đơn thân hay chọn ông chồng “hám của“

VOV.VN - “Hai mẹ con tôi quá sốc, nhưng con gái tôi thì đã rất nặng tình, nó buồn, nhưng chỉ im lặng, sợ cậu kia biết, sẽ bỏ nó”.

Làm mẹ đơn thân hay chọn ông chồng “hám của“

Làm mẹ đơn thân hay chọn ông chồng “hám của“

VOV.VN - “Hai mẹ con tôi quá sốc, nhưng con gái tôi thì đã rất nặng tình, nó buồn, nhưng chỉ im lặng, sợ cậu kia biết, sẽ bỏ nó”.

Những chuyện vặt khiến mẹ chồng phải hậm hực với con dâu?
Những chuyện vặt khiến mẹ chồng phải hậm hực với con dâu?

VOV.VN - Bà bất lực, bà nói cạnh khóe, bà nhắc nhở, khuyên răn, bà hờn dỗi, thậm chí mắng mỏ mà cũng không thay đổi gì được.

Những chuyện vặt khiến mẹ chồng phải hậm hực với con dâu?

Những chuyện vặt khiến mẹ chồng phải hậm hực với con dâu?

VOV.VN - Bà bất lực, bà nói cạnh khóe, bà nhắc nhở, khuyên răn, bà hờn dỗi, thậm chí mắng mỏ mà cũng không thay đổi gì được.