Tổng thu nhập 10 triệu/tháng, cặp đôi vẫn tin sẽ sống hạnh phúc khiến dân tình tranh cãi

VOV.VN - Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện tình yêu của cặp đôi không màng vật chất, nhiều người cho rằng cặp đôi quá ảo tưởng, đến khi cưới về sẽ vỡ mộng.

Trong tình yêu, ai cũng muốn có thể về chung một nhà với nửa kia của mình. Mọi người thường mơ về một cuộc sống hạnh phúc, đầy "màu hồng" sau khi kết hôn. Thế nhưng không phải cuộc sống hôn nhân nào cũng suôn sẻ như thế, nhiều cặp đôi thậm chí còn "đường ai nấy đi" sau một thời gian ngắn kết hôn với muôn vàn lý do khác nhau.

Các cặp đôi tan vỡ sau khi dọn về sống chung có thể là do sự bất đồng về tính cách, lối sống hoặc cũng có thể là do áp lực về vấn đề kinh tế. Nhiều người lúc yêu thì mơ mộng về "một túp lều tranh, hai trái tim vàng", họ tin rằng chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua mọi thử thách, hai người dù thiếu thốn về vật chất nhưng chỉ cần được ở bên nhau là cũng đủ hạnh phúc, mãn nguyện.

Mới đây, câu chuyện về một cặp đôi như thế đã thu hút được rất nhiều sự chú ý cùng những ý kiến trái chiều của dư luận. Cụ thể, một tài khoản có tên T.T chia sẻ trên diễn đàn mạng về quan điểm trong tình yêu: tiền không thể mua được hạnh phúc, chỉ có tình yêu của hai người mới là hạnh phúc đích thực. 

Nguyên văn đoạn chia sẻ của T.T: "Anh lương tháng có 5 triệu, em lương tháng cũng chỉ 5 triệu. Chúng ta không cần phải quá giàu có, không ai có thể chỉ dùng tiền để mua hạnh phúc mà phải cần hai người cùng nhau cố gắng để tạo ra hạnh phúc. Nếu em đi làm về sớm, em sẽ đi chợ, nấu ăn và đợi anh về. Còn nếu anh đi làm về sớm, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, nấu cơm và đợi em về. Em đi làm về mệt, em sẽ kể cho anh nghe, anh đi làm về mệt, em sẽ rót nước và ôm anh vào lòng an ủi. Nhà to hay nhỏ không quan trọng, tiền nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là bên nhau có hạnh phúc hay không. Đừng vì cuộc sống bon chen mà đi lệch hướng, đừng vì những ảo mộng tương lai mà đánh mất hạnh phúc một đời".

10-tr-thang-8.jpeg

Ngay sau khi được chia sẻ, bài chia sẻ của T.T đã khiến cộng đồng mạng nổ ra một cuộc tranh cãi. Một số ít tin vào tình yêu đích thực và ủng hộ quan điểm "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Dẫu thu nhập không cao nhưng chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì đã là hạnh phúc rồi.

Còn lại đa phần mọi người lại chỉ trích và cho rằng đây chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của những người trẻ tuổi chưa từng trải. Đến khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng thì dù có yêu nhau nhiều đến mấy cũng có thể tan vỡ. Những người này có cái nhìn thực tế hơn rất nhiều, với một cặp đôi mà tổng thu nhập chỉ có 10 triệu/tháng thì khó có thể lo cho cuộc sống của chính mình nếu ở thành phố lớn. Tiền nhà trọ, điện, nước, thức ăn, dịch vụ rồi sau khi kết hôn sẽ phải lo giỗ chạp, hiếu hỉ hai bên nội ngoại. 

Đấy là chưa kể sau khi có con, tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuê người giúp việc hay xa hơn là tiền học phí ngày một đắt đỏ. Có lẽ cặp đôi này quá ngây thơ để có thể mơ mộng về cuộc sống đơn giản như thế.

10-tr-thang-4.png

"Tình yêu chỉ đẹp khi chưa lấy nhau thôi. Chứ đã lấy nhau về rồi thì mới thấy cảnh. Riêng tiền nuôi con thôi cũng đã hết quá nửa số tiền 10 triệu/tháng của hai bạn rồi".

"Đây là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Giờ này làm gì còn chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa cơ chứ. Tỉnh mộng đi các bạn, cuộc đời này nó phũ phàng lắm. Chưa nghe câu "không có tiền cạp đất mà ăn" à?".

"Đúng là ảo tưởng sức mạnh. 10 triệu thì chỉ sống hạnh phúc nếu bố mẹ hai bạn giàu thôi. Giờ là thời đại nào rồi mà ngây thơ quá vậy".

Hiện sự việc vẫn đang được dân tình đặc biệt quan tâm. Không rõ sau khi đọc những lời chia sẻ và bình luận của mọi người, chủ tài khoản T.T có thay đổi quan điểm hay không? Vẫn biết yêu nhau chân thành như thế thật đáng quý nhưng tình yêu cũng luôn phải sát với thực tế./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động lễ cưới tập thể 7 cặp đôi công nhân lao động
Xúc động lễ cưới tập thể 7 cặp đôi công nhân lao động

VOV.VN - Trưa nay (4/10), Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp (TPHCM) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên quận tổ chức lễ cưới tập thể cho 7 cặp đôi là công nhân lao động.

Xúc động lễ cưới tập thể 7 cặp đôi công nhân lao động

Xúc động lễ cưới tập thể 7 cặp đôi công nhân lao động

VOV.VN - Trưa nay (4/10), Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp (TPHCM) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên quận tổ chức lễ cưới tập thể cho 7 cặp đôi là công nhân lao động.

Bị cấm "yêu", nam thanh niên dẫn bé gái 15 tuổi trốn đi sống cùng nhau
Bị cấm "yêu", nam thanh niên dẫn bé gái 15 tuổi trốn đi sống cùng nhau

Em đã nhiều lần xâm hại tình dục bé gái sinh năm 2004. Sự việc được mẹ nạn nhân phát hiện, Em dẫn bé gái đến Bình Dương chung sống như vợ chồng.

Bị cấm "yêu", nam thanh niên dẫn bé gái 15 tuổi trốn đi sống cùng nhau

Bị cấm "yêu", nam thanh niên dẫn bé gái 15 tuổi trốn đi sống cùng nhau

Em đã nhiều lần xâm hại tình dục bé gái sinh năm 2004. Sự việc được mẹ nạn nhân phát hiện, Em dẫn bé gái đến Bình Dương chung sống như vợ chồng.

Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới
Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới

VOV.VN -Bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất và con bồng con bế, trong khi tôi vẫn chưa biết đến lúc nào mới có một gia đình riêng đúng nghĩa cho mình

Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới

Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới

VOV.VN -Bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất và con bồng con bế, trong khi tôi vẫn chưa biết đến lúc nào mới có một gia đình riêng đúng nghĩa cho mình