Trai mà chi, gái mà chi…

Con nào có nghĩa, có nghì là hơn…

Tình cờ đọc trên báo bạn thấy một thông tin rất thú vị, hầu hết các đời Tổng thống Hoa Kỳ đều có con gái, chỉ một số rất ít người có con trai…

Bài báo (trên Vietnamnet) dẫn nguồn từ báo chí nước ngoài phân tích, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama có một điểm chung với nhiều đời tổng thống trước ông như G. Bush, B. Clinton, Nixon, Johnson: có con gái. Trong 80 năm qua, chỉ có một cậu bé đến sống ở Nhà Trắng. Cậu bé cuối cùng sống trong ngôi nhà số 1600 đại lộ Pennsylvania là John F. Kennedy Jr., khi cha cậu lên làm tổng thống Mỹ năm 1961.

Người viết bài báo trích dẫn các nguồn tin, cho rằng: bạn sẽ không thể được bầu vào Nhà Trắng nếu bạn có những đứa con trai nhỏ, bởi nếu có, bạn phải đi vận động tranh cử cùng với chúng, và khả năng xảy ra các phiền phức là khó tránh khỏi. Trong khi đó, các bé gái lại có thể trở thành điểm nhấn đặc biệt hấp dẫn tạo nên hình ảnh tốt của một ứng viên tổng thống.

Đọc những chi tiết này, người viết lại chạnh nghĩ đến quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” của người dân nước mình. Cả một quá trình lịch sử lâu dài trong cuộc đấu tranh sinh tồn rồi kháng chiến giữ nước, vai trò của nam giới trong gia đình và xã hội được khẳng định và đánh giá cao. Để hình thành nên một quan niệm: có 1 con trai là có con, có 10 con gái cũng bằng không.

Có con trai để nương tựa lúc tuổi già, có con trai để lo việc hương hỏa, có con trai để nối dõi tông đường… Người ta có nhiều lý do và lý do chính đáng để coi trọng con trai. Con cái sinh ra thì đặt họ tên theo họ cha. Ghi lý lịch nguyên quán ghi theo quê cha… Vì thế, có con trai mới không mất họ, không mất gốc.

Đó là nguyên nhân quan trọng của tình trạng mong muốn đẻ con trai của đa số các gia đình Việt Nam. Và hệ quả, theo thống kê mới nhất của Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình, tỷ số giới tính nam- nữ khi sinh ở nước ta liên tục tăng và đã đến mức báo động, hiện tại là 112/100. Nhiều vùng địa lý tỷ số này còn lên đến 115-125/100, vượt khá xa mức bình thường.

Theo các chuyên gia xã hội học, sự chênh lệch giới tính ở Việt Nam hiện nay giống như tình trạng ở Trung Quốc cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Chưa tính đến những hệ lụy về các vấn đề xã hội liên quan đến việc thừa nam, thiếu nữ; nhiều người đã thốt ra: 15-20 năm nữa, chúng ta sẽ rơi vào cảnh “nhập khẩu cô dâu” như nước láng giềng!

Mặc dù, nhiều người viện dẫn quan niệm của cha ông ta xưa để thanh minh cho thói quen “trọng nam, khinh nữ” của mình. Song, còn nhớ, cha ông ta cũng rất công bằng khi có câu “Trai mà chi, gái mà chi… Con nào có nghĩa, có nghì là hơn…!”/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.