Vợ mất được 1 năm, con trai học lớp 9 phản đối tôi đi bước nữa

VOV.VN - Khi tôi thông báo sẽ kết hôn, con trai cả học lớp 9 của tôi phản ứng rất mạnh, nó nói tôi ăn ở bội bạc, vợ mất mới tròn năm đã tính chuyện lấy vợ mới.

Vợ tôi bị bệnh nan y qua đời vừa tròn 1 năm. Trong ngày giỗ đầu vợ, có cả bố mẹ vợ và các con, tôi thông báo sẽ đi bước nữa với người bạn của vợ. Cô ấy là người giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều khi vợ tôi bị bệnh mấy năm trời, rồi khi vợ tôi qua đời, cô ấy thường xuyên qua lại giúp đỡ ba bố con tôi. Nói thật ba bố con đàn ông lóng ngóng, không có cô ấy thì chúng tôi sẽ khó xoay sở trong khi các con tôi cũng còn nhỏ, cả hai mới đang học cấp 2.

Bố mẹ vợ rất tán thành quyết định của tôi, ông bà nói 2 đứa cháu cần một người mẹ để chăm sóc, trong khi bạn của vợ tôi cũng là người thân thiết với gia đình từ ngày xưa. Tôi còn trẻ, trước sau cũng phải xây dựng gia đình mới nên việc lấy người bạn của vợ tôi khiến bố mẹ vợ tôi hoàn toàn yên tâm.

Khi tôi thông báo sẽ kết hôn, con trai cả học lớp 9 của tôi phản ứng rất mạnh, nó nói tôi ăn ở bội bạc, vợ mất mới tròn năm đã tính chuyện lấy vợ mới. Nó đồng ý cho chúng tôi qua lại như thời gian vừa qua nhưng không đồng ý cho tôi lấy vợ, nó nói chỉ có một người mẹ duy nhất đẻ ra nó. Nó còn dọa nếu tôi nhất quyết lấy vợ, nó sẽ bỏ nhà đi. Bố mẹ vợ tôi ra sức khuyên nhủ nhưng nó vẫn không nghe.

Tôi không biết mình có vội vàng quá không nhưng tôi muốn có người chăm sóc bố con tôi một cách danh chính ngôn thuận. Với lại người bạn của vợ tôi cũng gần qua tuổi sinh nở, nếu tôi không cho cô ấy danh phận và được làm mẹ thì quá thiệt thòi với cô ấy. Tôi đang rối như tơ vò mà không biết mình phải làm gì lúc này nữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Theo đuổi 1 năm, yêu nhau 10 ngày, tôi đã muốn chia tay bạn gái
Theo đuổi 1 năm, yêu nhau 10 ngày, tôi đã muốn chia tay bạn gái

VOV.VN - Bạn gái tôi là đồng nghiệp cùng công ty. Tôi đã phải theo đuổi suốt 1 năm mới tán đổ cô ấy, nhưng chỉ yêu nhau 10 ngày, tôi đã muốn chia tay.

Theo đuổi 1 năm, yêu nhau 10 ngày, tôi đã muốn chia tay bạn gái

Theo đuổi 1 năm, yêu nhau 10 ngày, tôi đã muốn chia tay bạn gái

VOV.VN - Bạn gái tôi là đồng nghiệp cùng công ty. Tôi đã phải theo đuổi suốt 1 năm mới tán đổ cô ấy, nhưng chỉ yêu nhau 10 ngày, tôi đã muốn chia tay.

Có tình cảm với cả hai cô gái, có phải tôi đang “bắt cá hai tay”?
Có tình cảm với cả hai cô gái, có phải tôi đang “bắt cá hai tay”?

VOV.VN - Hiện tại trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của cả hai cô gái. Cả hai tôi đều thấy đáng yêu và thấy nếu ai làm người yêu của tôi cũng phù hợp. Tôi chưa dám rủ ai đi chơi riêng vì chưa sẵn sàng, sợ họ từ chối thì lại hỏng việc

Có tình cảm với cả hai cô gái, có phải tôi đang “bắt cá hai tay”?

Có tình cảm với cả hai cô gái, có phải tôi đang “bắt cá hai tay”?

VOV.VN - Hiện tại trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của cả hai cô gái. Cả hai tôi đều thấy đáng yêu và thấy nếu ai làm người yêu của tôi cũng phù hợp. Tôi chưa dám rủ ai đi chơi riêng vì chưa sẵn sàng, sợ họ từ chối thì lại hỏng việc

Bố mẹ bạn trai phản đối khi ra mắt, bạn trai xui cứ "ăn cơm trước kẻng"
Bố mẹ bạn trai phản đối khi ra mắt, bạn trai xui cứ "ăn cơm trước kẻng"

VOV.VN - Khi về ra mắt bố mẹ bạn trai, biết tôi hơn người yêu 3 tuổi, gia đình phản đối kịch liệt. Bạn trai liên tục động viên, anh ấy còn đề nghị chúng tôi cứ có con thì kiểu gì bố mẹ anh ấy cũng đồng ý.

Bố mẹ bạn trai phản đối khi ra mắt, bạn trai xui cứ "ăn cơm trước kẻng"

Bố mẹ bạn trai phản đối khi ra mắt, bạn trai xui cứ "ăn cơm trước kẻng"

VOV.VN - Khi về ra mắt bố mẹ bạn trai, biết tôi hơn người yêu 3 tuổi, gia đình phản đối kịch liệt. Bạn trai liên tục động viên, anh ấy còn đề nghị chúng tôi cứ có con thì kiểu gì bố mẹ anh ấy cũng đồng ý.

Chồng giấu vợ đưa mẹ toàn bộ số tiền tiết kiệm để trả nợ cho em trai
Chồng giấu vợ đưa mẹ toàn bộ số tiền tiết kiệm để trả nợ cho em trai

VOV.VN - Vợ chồng tôi có hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng dưới tên của chồng tôi. Nhưng anh đã tự ý lấy toàn bộ số tiền này đưa mẹ, trả nợ cho em trai ở quê mà không hề bàn qua với vợ.

Chồng giấu vợ đưa mẹ toàn bộ số tiền tiết kiệm để trả nợ cho em trai

Chồng giấu vợ đưa mẹ toàn bộ số tiền tiết kiệm để trả nợ cho em trai

VOV.VN - Vợ chồng tôi có hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng dưới tên của chồng tôi. Nhưng anh đã tự ý lấy toàn bộ số tiền này đưa mẹ, trả nợ cho em trai ở quê mà không hề bàn qua với vợ.

Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu
Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

VOV.VN - Tôi được bạn thân giới thiệu cho một cô gái nhận dịch vụ đóng giả người yêu để về ra mắt bố mẹ mấy ngày Tết. Chúng tôi có thỏa thuận rõ ràng, xong việc trả tiền sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Thế nhưng sau mấy ngày trò chuyện, tôi nghĩ mình đang "cảm nắng" cô gái ấy thật.

Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

VOV.VN - Tôi được bạn thân giới thiệu cho một cô gái nhận dịch vụ đóng giả người yêu để về ra mắt bố mẹ mấy ngày Tết. Chúng tôi có thỏa thuận rõ ràng, xong việc trả tiền sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Thế nhưng sau mấy ngày trò chuyện, tôi nghĩ mình đang "cảm nắng" cô gái ấy thật.

Bất lực với cô em họ sống quá dễ dãi
Bất lực với cô em họ sống quá dễ dãi

VOV.VN - Em họ tôi lúc nào cũng dễ dãi trong chuyện tình cảm, em ấy không thích "trai ngoan", chỉ hứng thú với "badboy" rồi lại tự chuốc lấy sự tổn thương.

Bất lực với cô em họ sống quá dễ dãi

Bất lực với cô em họ sống quá dễ dãi

VOV.VN - Em họ tôi lúc nào cũng dễ dãi trong chuyện tình cảm, em ấy không thích "trai ngoan", chỉ hứng thú với "badboy" rồi lại tự chuốc lấy sự tổn thương.

Khổ sở vì lấy phải ông chồng là con trưởng
Khổ sở vì lấy phải ông chồng là con trưởng

VOV.VN - Chồng tôi là con trai cả trong gia đình. Lấy chồng được hơn 1 năm, tôi đã thấy vô cùng mệt mỏi vì phải gánh vác trách nhiệm làm dâu trưởng.

Khổ sở vì lấy phải ông chồng là con trưởng

Khổ sở vì lấy phải ông chồng là con trưởng

VOV.VN - Chồng tôi là con trai cả trong gia đình. Lấy chồng được hơn 1 năm, tôi đã thấy vô cùng mệt mỏi vì phải gánh vác trách nhiệm làm dâu trưởng.