VOV.VN - Vợ tôi đang bị bệnh trầm cảm và phải điều trị thuốc ở Bệnh viện Bạch Mai. Tôi có muốn gần gũi vợ cô ấy cũng không thoải mái. Nếu gượng ép, tôi sợ ảnh hưởng đến tinh thần của vợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn gỡ rối cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi bị tai biến liệt nửa người nên ở nhà ngoại. Hai đứa con nhỏ thì ở cùng chồng và nhà nội. Bây giờ nhà nội định xây nhà, tôi có nên góp tiền của mình vào hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Cháu tôi năm nay 13 tuổi, đã ngủ riêng nhưng từ bé đến nay cháu vẫn tiểu dầm ban đêm. Tôi đưa cháu đi bệnh viện khám thì siêu âm bàng quang bình thường. Nên chữa thế nào cho cháu? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giúp lý giải vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Cuộc sống hàng ngày của mỗi con người xoay quanh những mối quan hệ giằng níu: gia đình, đồng nghiệp, họ hàng, cộng đồng. Và hàng xóm, láng giềng là một trong những mối quan hệ cộng đồng đang dần lỏng lẻo, thậm chí bị coi nhẹ, mất kết nối trong nhịp sống hiện đại.