Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Nỗi đau đang chờ lời giải
Mặc dù cơ quan công an bước đầu khẳng định vụ nổ không phải do mìn, thuốc nổ, nhưng nguyên nhân thực sự vẫn chưa được tìm ra.
Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ xe máy đang chạy bỗng bốc cháy một cách bí ẩn. Ngày 16/10: hai xe máy tự cháy trên đường Phạm Hùng (Hà Nội); ngày 27/10: xe Honda Air Blade tự cháy trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội)… Mới đây nhất, ngày 1/12, một chiếc xe máy Super Dream bất ngờ cháy nổ, khiến hai mẹ con đang điều khiển xe máy, người tử vong, người bị đa chấn thương, gây hoang mang trong dư luận nhân dân tỉnh Bắc Ninh…
Mẹ ơi, cứu con với!
Những ngày qua, người dân thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh bàng hoàng trước vụ cháy nổ xe máy khiến chị Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi) tử vong, con gái Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) bị đa chấn thương.
Mới đến đầu xóm nhỏ thôn Sơn Nam, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương, ai oán: “Sao con khổ thế. Con đi rồi hãy phù hộ cho cháu Vân được sống…”. Một không khí tang tóc, bao trùm căn nhà của nạn nhân. Ở góc nhà, bà nội chị Quỳnh năm nay đã hơn 80 tuổi, lặng lẽ gạt nước mắt. Thắp một nén nhang, chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn người mẹ xấu số được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng và phù hộ cho đứa con bé bỏng của chị được cứu sống.
![]() |
|
Một không khí tang tóc, bao trùm căn nhà của nạn nhân |
Chúng tôi gặp anh Nguyễn Đức Thuận, người đầu tiên dập ngọn lửa để cứu mẹ con chị Quỳnh. Sự việc đã xảy ra mấy ngày nhưng nét mặt anh Thuận vẫn hiện rõ sự ám ảnh bởi hậu quả quá thảm khốc do vụ nổ gây ra. Anh cho biết, trong đầu mình lúc nào cũng hiện lên hình ảnh hai mẹ con chị Quỳnh bị tai nạn thật thảm thương.
Theo lời kể của anh Thuận: Sáng ngày 1/12, anh đang cho chim ăn, bỗng nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyển ngôi nhà, tưởng chừng sập tầng hai. Mấy chén nước trên mặt bàn bị nảy lên.
Lúc đó, bố của anh Thuận ngó vào nhà không thấy làm sao, ngó ra ngoài ngõ thấy lửa cháy và nghe thấy tiếng khóc. Nhảy vượt qua hàng rào, chạy lên phía trên, anh Thuận thấy một cảnh tượng hãi hùng hiện ra, ngọn lửa từ chiếc xe máy bùng lên cao 2-3m, cháu Vân và chị Quỳnh như hai ngọn đuốc. Lúc ấy, chị Quỳnh bị bắn ra xa khỏi vị trí xe máy khoảng 2m, còn cháu Vân thì bắn lên trên cũng khoảng gần 2m. Trên người chị Quỳnh từ phần bụng cháy rất lớn, còn phần chân thì trơn tuột hết.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hải Yến, hàng xóm nhà chị Quỳnh và được cháu Vân gọi bằng mẹ: Buổi sáng hôm ấy, chị Yến đang làm việc nhà, bỗng nghe thấy một tiếng nổ, rung chuyển mặt đất. Sau một lúc định thần, chị nghe thấy tiếng khóc, la hét. Chạy ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe máy Dream của chị Quỳnh đang cháy rừng rực. Cách chiếc xe máy 2m là cháu Vân đang khóc. Chân trái cháu Vân nát bét, đứt hẳn bàn chân… Nói đến đây, chị Yến đưa tay lên gạt nước mắt: “Cháu Vân liên tục nói với tôi: mẹ ơi, cứu con với!...”.
Chồng chị Quỳnh, anh Nguyễn Văn Quế, cung cấp một chi tiết khiến chúng tôi thêm lặng người. Anh nghẹn ngào kể: Anh mồ côi cha từ lúc 4 tuổi. Năm 2005, anh lập gia đình với chị Quỳnh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, song anh chị cố gắng làm ăn, vay mượn để dựng lên ngôi nhà, đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Tháng 4/2011, vợ chồng anh có vay lương trước để mua chiếc xe Supper Dream. Không ngờ, tai họa ập đến, cướp đi mạng sống của vợ anh và bào thai mới 3 tháng tuổi. Cháu Vân thì bị gãy chân và bỏng toàn thân...
Cơ quan chức năng nói gì?
Trong thông báo ngày 2/12, Công ty Honda Việt Nam đã thể hiện sự chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ nổ xe nhưng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì. Họ cho biết, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ nguyên nhân của vụ nổ.
Trong đơn gửi Báo TNVN, ông Nguyễn Thành Công, 53 tuổi, cha của nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh, có đề cập hai giả thiết khiến con gái ông chết thảm. Thứ nhất, phải chăng đó là sơ suất của nhà sản xuất khiến chiếc xe máy bị nổ. Thứ hai, con ông đã bị ai đó rắp tâm sát hại. Trong lá đơn, ông Công mong muốn, các cơ quan có thẩm quyền, Công ty Honda Việt Nam hãy cứu lấy cháu Vân và làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
Trong khi đó, ngày 3/12, trao đổi với phóng viên về tình hình sức khoẻ cháu Nguyễn Khánh Vân, bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện cháu bé vẫn đang trong trình trạng hôn mê, vẫn đang phải thở bằng máy do chấn thương não, bỏng toàn bộ vùng ngực, mặt và cả giác mạc, cụt cẳng chân trái. Hiện cháu đang được Bệnh viện Việt Đức điều trị với những biện pháp tích cực nhất. Trong lúc này, người nhà cháu bé vẫn đang chờ đợi từng giây từng phút về sự hồi phục của cháu.
![]() |
|
Hiện trạng cho thấy vụ nổ khá lớn |
Tại Công ty TNHH CANON Việt Nam, Chi nhánh Quế Võ, Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, cho biết, chị Nguyễn Thị Quỳnh vào làm việc tại Công ty từ năm 2007. Chị Quỳnh làm việc rất tốt, có trách nhiệm trong công việc, không mâu thuẫn với ai. Vì vậy, Công ty đã cân nhắc để đưa chị Quỳnh lên một vị trí mới là Support. Công ty cũng rất đau lòng khi mất đi một công nhân như Quỳnh. Hiện tại, Công ty đang liên hệ với gia đình để có những giấy tờ cần thiết làm các thủ tục liên quan đến chế độ cho chị.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan công an phải tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân sự việc. Đây là trường hợp hy hữu, chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Công an tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp điều tra làm rõ./.
|
Ghi từ hiện trường Tại hiện trường, anh Quế chỉ cho chúng tôi những lỗ thủng trên tường do vụ nổ gây ra. Theo quan sát của chúng tôi, trên bức tường đối diện nhà anh Quế có khá nhiều vết thủng, bán kính lớn nhất chừng 5cm, sâu 2cm, khiến từng mảng vữa bong tróc, rơi xuống đường. Phía đối diện, bờ rào làm bằng con tiện xi măng bị vỡ ra, lộ rõ cốt thép bên trong. Ở bức tường nằm gần cổng và cùng chiều với nhà anh Quế, xuất hiện nhiều lỗ thủng nhỏ, bụi gạch vẫn còn đỏ tươi. Một người nói, sức nổ là khá lớn mới có thể gây nên hiện trạng như vậy./. |

