Xe chở bia bị nạn, nhiều người lao vào hôi của

(VOV) -Mặc dù bác tài đã cố sức ngăn cản nhưng không hiệu quả…

Sự cố xảy ra vào trưa 2/7. Nhiều người chứng kiến thuật lại, xe tải 54Z-5559 do tài xế Phạm Viết Sơn cầm lái chở đầy bia chai nhãn hiệu Saigon đỏ lưu thông trên quốc lộ 1A với tốc độ khá nhanh.

Những mảnh vỡ chai bia văng tung tóe mặt đường

Sau khi vượt qua ngã tư Bà Điểm (P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP.HCM) khoảng 100m, tài xế bất ngờ phát hiện dưới mặt đường có gờ khá cao. Do chạy nhanh không tránh kịp, chiếc xe lao qua gờ, đuôi xe bật lên cao khiến cho 60 két bia ở lốc sau cùng rơi xuống mặt đường.

Tại hiện trường, đống mảnh vỡ của 1.200 chai bia bao phủ hết một đoạn đường dài. Bia chảy thành dòng.

Người dân mang tải lấy những chai bia chưa vỡ

Trong lúc tài xế chưa kịp hoàn hồn, nhiều người từ trong lề phóng ra bất chấp hiểm nguy cố tìm lấy cho được những chai bia chưa vỡ. Mặc dù bác tài đã cố sức ngăn cản nhưng không hiệu quả… Sau hơn một giờ quét dọn thu gom, mặt đường được trả lại thông thoáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe chở dầu gặp nạn, người dân lao vào hôi của
Xe chở dầu gặp nạn, người dân lao vào hôi của

Hàng trăm thùng dầu nhờn loại 18L đổ ra đường. Người dân sau đó đã túm tụm, tranh nhau lấy dầu.

Xe chở dầu gặp nạn, người dân lao vào hôi của

Xe chở dầu gặp nạn, người dân lao vào hôi của

Hàng trăm thùng dầu nhờn loại 18L đổ ra đường. Người dân sau đó đã túm tụm, tranh nhau lấy dầu.

Xe tải lật nhào xuống ruộng, lại xảy ra...hôi của
Xe tải lật nhào xuống ruộng, lại xảy ra...hôi của

Có thể do tài xế ngủ gật nên đã làm xe lật nhào xuống ruộng.  

Xe tải lật nhào xuống ruộng, lại xảy ra...hôi của

Xe tải lật nhào xuống ruộng, lại xảy ra...hôi của

Có thể do tài xế ngủ gật nên đã làm xe lật nhào xuống ruộng.