Xót lòng thương Như Ý

Nhìn những vết thương trên khắp cơ thể của bé gái mới 9 tháng tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, ai cũng rùng mình. Những câu hỏi được thốt ra trong giận dữ đều chung một nội dung là tại sao lại có một bà mẹ nhẫn tâm như thế?

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu, huyện Lai Vung – nơi mà bé Như Ý được đăng ký khai sinh cho biết: bà Nguyễn Thị Xuân Lan, mẹ của cháu Như Ý kết hôn với người chồng ở Đài Loan và sau đó theo chồng định cư. Đầu năm nay, bà Lan về quê sinh con. Khi bé được 3 tháng tuổi chồng bà Lan có về thăm vài tuần sau đó về nước. Bà Lan ở lại nuôi con. Khoảng thời gian này bà Lan phát sinh tình cảm với một người tên Tám, ngụ cùng xã.

Thời gian gần đây, hàng xóm của bà Lan lâu lâu lại nghe tiếng trẻ khóc ngằn ngặt trong đêm kèm theo tiếng chửi bới. Tuy nhiên, bà Lan giữ bé rất kỹ trong nhà, nên bà con khu vực tưởng bé khóc quấy như bao trẻ khác. Sau đó, họ tình cờ thấy trên thân thể bé nhiều vết bầm tím nên hồ nghi bé bị đánh, liền gọi điện báo UBND xã. Trước sự việc này, UBND xã liền cử cán bộ, cộng tác viên dân số tới nhà bà Lan thăm dò nhưng căn nhà lúc nào cũng đóng chặt cửa, không ai tiếp xúc được với bé.

Lúc này người dân  liên tục điện tới xã báo tin đêm nào cũng nghe bé Như Ý khóc bất thường. Trước tình hình này, xã không còn kiên nhẫn nữa nên lập kế hoạch đột nhập giải cứu. Cách đây 3 ngày, xã cử đoàn tới gặp gia đình bà Lan hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi tới nhà bà Lan, cán bộ y tế liền yêu cầu nhà có trẻ sơ sinh nên cần cho trẻ đo xương, đo chiều cao, nhưng bà Lan không đồng ý đưa em bé ra tiếp xúc.

Lúc này, một số cán bộ phụ nữ đã tiếp cận được bé và chứng kiến cảnh thương tâm: khắp thân thể cháu nhiều chỗ sưng phù, tím tái, lở loét. Ngay lập tức, bé Như Ý được đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Lai Vung. Sau khi chuẩn đoán, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển cháu lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu cho biết thêm: “Khi vô nhà thì các chị ấy phát hiện là dấu vết đánh nặng quá, mới báo về xã. Lúc này tôi chạy qua, đề nghị cho cháu bé đi viện nhưng gia đình không cho. Lúc đầu gia đình kháng cự nói là đứa bé bị té thôi…Phải làm đủ mọi cách mới có thể đưa cháu bé đến được bệnh viện. Lực lượng công an xã đã ghi nhận được lời khai về những hành vi dã man của gia đình cháu Như Ý…”

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, nhiều người nhà bệnh nhân đang chăm sóc người bệnh cho biết, ngày đầu cháu nhập viện, mọi người tưởng cháu Như Ý bị cảnh “mẹ ghẻ con chồng” nên xúm lại xem rất đông. Sau đó khi biết cháu bé bị chính mẹ ruột mình đánh đập, ai cũng phẫn nộ. Do sợ những người ở khu vực căm phẫn sẽ manh động với bà Lan nên bệnh viện đã thống nhất đưa cháu Như Ý nằm ở phòng riêng biệt.

Đến ngày hôm nay (20/9), bác sĩ Nguyễn Văn Huệ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình cho biết hiện sức khỏe cháu Như Ý đã tạm ổn nhưng các vết thương do bị đánh sẽ để lại sẹo nặng sau này. Bác sĩ Huệ cho biết: “Hiện nay tình trạng nguy kịch thì qua rồi nhưng vết loét ở chân và 2 đùi còn sâu. Di chứng để lại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài và bé có thể bị sẹo co rút…”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu cho biết, từ lúc bé Như Ý được 4 tháng tuổi cha bé vẫn chưa quay lại thăm con, phía xã cũng chưa rõ bà Lan đã làm thủ tục ly dị chồng hay chưa? Theo lời kể của ông Hùng, trong những ngày qua, khi lực lượng có trách nhiệm làm việc với gia đình bé Như Ý thì người nhà đã khai nhận đã đánh đập cháu bé. Bà ngoại bé ban ngày giữ cháu đôi lúc bực bội nên đánh cháu. Còn về đêm thì chính bà Lan là mẹ ruột và Tám là cha dượng đã liên tục đánh nặng tay, thậm chí dùng vật cứng đánh.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Lai Vung thụ lý. Về quan điểm của địa phương trong xử lý vụ việc, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho rằng: “Chúng tôi đề nghị cơ quan công an làm sáng tỏ,  người nào hành hung cháu sẽ bị xử lý theo pháp luật. Quan điểm là xử lý đến nơi đến chốn vụ việc này…’

Trước nạn bạo hàng dã man của những người thân bé Như Ý đối với bé, hiện Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  đã có quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ đối với Lê Thành Tám (34 tuổi); đồng thời đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan vụ bạo hành cháu Như Ý. Riêng bà Lan do đang nuôi con nhỏ trong bệnh viện nên công an sẽ mời làm việc chính thức sau khi cháu Như Ý bình phục.

Vụ việc cháu Hào Anh 14 tuổi ở tỉnh Cà Mau bị hành hạ thân xác vẫn chưa xử lý dứt điểm thì nay lại đến một vụ việc hành hạ đứa bé mới 9 tháng tuổi ở tỉnh Đồng Tháp. Dư luận đều mong muốn các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành trẻ em như trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.