Bảng B trước giờ bóng lăn: Ai qua được tử thần?

Thật khó khi bị rơi vào một bảng đấu quy tụ tới 3 đội bóng ở top 5 FIFA và 3 nhà cựu vô địch EURO cùng hàng loạt những tên tuổi của bóng đá thế giới.

Tại bảng B, chỉ có duy nhất Bồ Đào Nha chưa từng lên ngôi vô địch tại ngày hội bóng đá châu lục trong khi đội tuyển Đức đang là đội duy nhất 3 lần đăng quang EURO còn cả Hà Lan và Đan Mạch đều đã ít nhất 1 lần bước lên “đỉnh” châu Âu. Chính vì vậy, nếu xét về thành tích ở EURO, có lẽ thầy trò HLV Paulo Bento lép vế nhất so với các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, nếu xét về tình hình nhân sự, đội tuyển quốc gia nằm ở phía Tây bán đảo Iberia lại chẳng hề thua kém bởi trong đội hình đang sở hữu những siêu sao tầm cỡ thế giới như Cristiano Ronaldo, Nani, Pepe hay Raul Meireles.

Ronaldo chính là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha để có thể vượt qua được bảng đấu khó này (Ảnh: AP).

Dù gây thất vọng trong loạt trận giao hữu trước thềm EURO khi để Macedonia cầm hòa không bàn thắng hay thất bại 1-3 ngay tại Lisbon trước Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Paulo Bento vẫn tin tưởng Bồ Đào Nha hoàn toàn đủ khả năng chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trên đất Ba Lan và Ukraine.

 “Tôi không nghĩ có điều gì cần phải lo lắng sau loạt trận giao hữu vừa qua của đội tuyển Bồ Đào Nha. Bởi chúng tôi đã thi đấu hết mình và dù kết quả không được như ý nhưng đó là chuyện hết sức bình thường và cũng là lý do chúng ta cần những trận đấu như vậy trước những trận đấu lớn”. – HLV Bento phát biểu.

Một thuận lợi cho HLV Paulo Bento chính là việc phần lớn những cầu thủ ưng ý nhất của ông như Ronaldo, Pepe, Meireles hay Coentrao đều vừa trải qua một mùa giải thành công ở cấp độ CLB và đang có phong độ rất ổn định ở thời điểm này. Tuy nhiên, niềm hy vọng lớn Ronaldo lại thường không thể hiện được nhiều trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nếu tiền vệ của Real Madrid có thể tỏa sáng và ghi bàn đều đặn như ở CLB, chặng đường chinh phục vinh quang EURO của Bồ Đào Nha vốn đã khó khăn từ vòng đấu bảng, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.   

Đội tuyển Hà Lan hướng đến EURO 2012 đầy hưng phấn sau khi giành chiến thắng với tỷ số 1 séc tennis 6-0 trước Bắc Iceland trong trận đấu giao hữu mới đây. Cách đây 4 năm, đội bóng có biệt danh “cơn lốc màu da cam” đã phải dừng bước ở tứ kết trước đội tuyển Nga. Tại vòng chung kết World Cup 2010, HLV Bert van Marwijk đã từ chối lối chơi tấn công như vũ bão thường thấy, mà thay thế vào đó là chiến thuật phòng ngự chắc chắn, đầy toan tính và đưa đội tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết trước khi để thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ.    

Hà Lan hoàn toàn có thể quay lại thứ bóng đá đẹp với những ngôi sao tấn công như Persie (Ảnh: Getty Images).

Đến với EURO năm nay, vẫn là những con người ấy nhưng người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng Hà Lan sẽ trở lại với bóng đá tấn công đẹp mắt khi HLV Bert van Marwijk có trong tay 2 chân sút đang có phong độ đầy ấn tượng với danh hiệu vua phá lưới ở giải Ngoại hạng Anh và Bundesliga mùa giải vừa qua là Van Persie và Huntelaar.

Loạt trận giao hữu của đội tuyển Đức chuẩn bị cho EURO 2012 kết thúc trong nỗi lo âu của người hâm mộ đội bóng này. Dù thầy trò HLV Joachim Loew đã giành chiến thắng 2-0 trước Israel nhưng thất bại 3-5 trước Thụy Sỹ 1 tuần trước đó chắc chắn sẽ khiến đội tuyển Đức còn phải nhận không ít những nghi vấn từ giới chuyên môn và cổ động viên về phong độ của các cầu thủ lúc này. Hiện đang xếp thứ 2 thế giới, lại là đội tuyển duy nhất 3 lần bước lên “đỉnh” châu Âu cùng việc sở hữu những cầu thủ đầy tài năng với tuổi đời rất trẻ, đội tuyển Đức chắc chắn là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Phát biểu trước báo giới nước Đức sau chiến thắng trước Israel mới đây, HLV Joachim Loew cho rằng: “Chiến thắng trước Israel thật sự là bài test quan trọng cuối cùng để đội tuyển Đức chuẩn bị cho EURO 2012. Chúng tôi đã đạt được những điều muốn có sau loạt trận giao hữu vừa qua, gồm chiến thắng và cả phong độ ổn định của các cầu thủ. Mọi việc không phải lúc nào cũng như ý muốn và kết quả trận đấu cũng vậy.

Điều tôi quan tâm là các cầu thủ đã thi đấu tốt. Các trận đấu sắp tới tại vòng chung kết EURO sẽ rất khó khăn và tôi muốn nói rằng tôi không cho phép bản thân mình và các cầu thủ cảm thấy quá áp lực hay quá coi nhẹ giải đấu quan trọng này. Chúng tôi phải tập trung tối đa để giành chiến thắng”.

HLV Joachim Loew đang cùng các học trò tích cực tập luyện tại Gdansk (Ảnh: Getty Images).

Người Đức đã phải chờ đợi suốt 16 năm kể từ lần đăng quang ngôi đầu châu lục thứ 2 (1980) để đội bóng con cưng của họ lên “đỉnh” một lần nữa vào năm 1996. Thật trùng hợp bởi tính đến kỳ EURO lần này, cũng đã 16 năm trôi qua và thầy trò HLV Joachim Loew sẽ bắt đầu chặng đường chinh phục đỉnh vinh quang từ những trận đấu khó khăn ở bảng B “tử thần”.

Với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng của FIFA, Đan Mạch chắc chắn là đội bóng lép vế nhất so với 3 đối thủ còn lại ở bảng B nếu xét theo tiêu chí thứ hạng này. Và thực tế, đội hình của HLV Morten Olsen không có quá nhiều ngôi sao nhưng Đan Mạch được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo nên bất ngờ khó đoán ở bảng đấu “tử thần” tại vòng chung kết EURO năm nay.

Ở vòng loại, Đan Mạch đã từng vượt qua Bồ Đào Nha để dẫn đầu bảng H, giành vé đi thẳng tới vòng chung kết ngày hội bóng đá châu lục tại Ba Lan và Ukraine. Tinh thần thi đấu cao độ cùng sự gắn kết của cả tập thể chính là thứ vũ khí nổi bật nhất mà thầy trò HLV Morten Olsen đã và đang sử dụng cho đến thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên