EURO 2012: Sức hút từ những bất ngờ

Gạt bỏ một bên những xáo trộn, căng thẳng về công tác chuẩn bị của hai quốc gia đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine, EURO 2012 vẫn sẽ là sự kiện thể thao được đón chào và theo dõi sít sao nhất

Thời khắc khai mạc giải bóng đá lớn nhất châu Âu - EURO 2012 đang đến rất gần trong sự đón chờ của triệu triệu fan hâm mộ trên khắp hành tinh. Có thể nói, giải bóng đá vô địch châu Âu – EURO có sức hấp dẫn chỉ sau World Cup bởi quy tụ những đội tuyển quốc gia và các danh thủ đang thi đấu tại các giải đấu thu hút sự quan tâm nhất.

Không đa sắc màu như World Cup, hay đậm chất phóng khoáng, cuồng nhiệt bùng nổ như Copa America, hoang dại mộc mạc như CAN…, nhưng EURO lại luôn lôi cuốn người xem bởi tính truyền thống (từ năm 1960), sự đấu trí của các HLV tài ba, với những sơ đồ chiến thuật, hệ thống thi đấu khoa học và có tính thời sự nhất. Và điều quan trọng nữa là trong trái tim của mỗi fan “túc cầu” đều có những thần tượng, CLB và đội bóng của riêng mình.

Cũng rất lạ, như mối tình đầu của tình yêu nam-nữ, nếu bạn đã trót “yêu” một cầu thủ, CLB hay đội bóng nào đó ngay từ đầu thì tình yêu đó luôn không đổi thay dù phong độ có sụt trồi theo vòng quay của trái bóng. Hy vọng dâng trào, hồi hộp, khoắc khoải, vỡ òa hạnh phúc, rồi có khi thất vọng não nề đan xen chính là thứ tâm trạng lạ kỳ mà chỉ có môn thể thao Vua mới có.

Gạt bỏ một bên những xáo trộn, căng thẳng về công tác chuẩn bị của hai quốc gia đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine, cũng như vấn nạn về mại dâm, phân biệt chủng tộc, EURO 2012 vẫn sẽ là sự kiện thể thao được đón chào và theo dõi sít sao nhất trong thời gian gần một tháng, hy vọng sẽ là một “Mùa hè bất tận” như tên ca khúc chính thức của giải đấu này.

Ở Việt Nam, bóng đá thực sự là môn thể thao được hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Không khí và thông tin về EURO đã len lỏi ở mọi nơi, thu hút sự chú ý của mọi lứa tuổi từ cách đây vài tháng và đặc biệt nóng bỏng trong những ngày gần đây, như hun thêm sức nóng vào không khí hừng hực của những ngày hè oi ả. Vì bởi lẽ, các cầu thủ và đội bóng châu Âu được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến và yêu thích nhiều nhất.

Liệu Tây Ban Nha có lặp lại kỳ tích như ở EURO 2008

Nói đến bóng đá thì những thông tin như cầu thủ nào sẽ tỏa sáng, sơ đồ chiến thuật nào sẽ lên ngôi và chiếc Cup vô địch châu Âu danh giá sẽ thuộc về đội bóng nào là những câu chuyện được nói đến nhiều nhất. Với phong độ ổn định và đặc sản “Tiqui-taca” nổi danh biến hóa và hiệu quả, đương kim vô địch World Cup và EURO Tây Ban Nha vẫn là cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu ứng cử viên vô địch lần này.

Mặc dù không có sự tham gia đáng tiếc của hai cầu thủ trụ cột là Carles Puyol và David Villa, nhưng “Những chú bò tót” vẫn là một đối thủ rất đáng sợ với nhiều danh thủ như Xavi, Iniesta, Fabregas, Torres, Ramos, Casillas… cùng sự từng trải của HLV tài năng giàu kinh nghiệm Del Bosque. Chắc chắn rằng, bất cứ đội bóng nào muốn vô địch EURO lần này đều phải tìm cách vô hiệu hóa được lối chơi Tiqui-taca kỳ ảo mà các cầu thủ Tây Ban Nha đang áp dụng, mà CLB Barcelona là một ví dụ điển hình. Đó như là một “nhiệm vụ bất khả thi” đối với mọi đội bóng hiện nay. Liệu Tây Ban Nha có trở thành đội bóng đầu tiên phá bỏ được “lời nguyền” đang tồn tại gần nửa thế kỷ: Chưa có một đội bóng nào vô địch EURO hai lần liên tiếp?

Sau Tây Ban Nha, “cỗ xe tăng” Đức và “cơn lốc màu da cam” Hà Lan là hai cái tên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Tuy nằm cùng trong bảng B – bảng “tử thần” của giải đấu lần này (cùng Bồ Đào Nha, Đan Mạch), nhưng phong độ và thành tích của Đức và Hà Lan ở các giải đấu gần đây cho thấy họ luôn thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình và càng vào sâu họ thi đấu càng ấn tượng. Trong các trận giao hữu gần đây trước thềm EURO 2012, cả Đức và Hà Lan đều khẳng định được sức mạnh của mình và đưa ra lời cảnh báo cho bất cứ đội bóng nào chạy đua đến ngôi vô địch.

Tuy nhiên, trái bóng tròn vốn luôn bất ngờ và có khi xảy ra ngoài sức tượng tượng và sự chịu đựng của người hâm mộ. Chính điều đó nói lên sức hấp dẫn của trái bóng tròn và bất ngờ đến mức phi logics thì thường đem lại cảm xúc choáng váng cho cả người hân hoan lẫn kẻ tuyệt vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên