Những ngôi sao lỡ hẹn Euro 2012

Bởi những lý do khác nhau những Puyol, Lampard, Cahill hay Soldado, Gourcuff... đều không thể tới Ba Lan và Ukraine mùa hè này.

Carles Puyol vẫn phải tạm hài lòng với 99 lần khoác áo ĐTQG (Ảnh: Getty Images).

Nghe âm thanh tại đây:

Euro lần này người hâm mộ sẽ không được chứng kiến mái tóc bồng bềnh của trung vệ Carles Puyol nữa. Đội trưởng CLB Barcelona ngậm ngùi nhìn đồng đội thi đấu sau khi chấn thương đầu gối trở nên trầm trọng. Người cận vệ già trước khung gỗ của Tây Ban Nha phải tạm ngưng thành tích khoác áo đội tuyển quốc gia ở con số 99.

Cũng giống như Puyol, ông Del Bosque không thể triệu tập chân sút số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha là David Villa do gãy xương chày từ cuối năm ngoái. Giới chuyên môn từng ví von rằng, những chú bò tót Tây Ban Nha gãy 1 sừng khi vắng cầu thủ đã ghi tới 51 bàn thắng sau 82 trận khoác áo đội tuyển quốc gia này.

Tưởng chừng chấn thương của Villa sẽ là cơ hội lớn cho Roberto Soldado, tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất của Valencia tại La Liga với 17 lần lập công, nhưng ông Del Bosque đã lắc đầu. Thay vào đó, ông thầy 62 tuổi này đã trao cơ hội cho Torres và Negredo.

Cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Lampard sẽ không được xuất hiện ở Euro lần này (Ảnh: Getty Images).

Cũng tại EURO lần này, người hâm mộ Frank Lampard không có cơ hội nhìn anh thi đấu do chấn thương gặp phải trong một buổi tập. Người tiền vệ cần mẫn còn nguyên khao khát cống hiến nhưng một mùa giải vắt kiệt sức cho Chelsea khiến cầu thủ 33 tuổi này không thể đầy đủ thể lực trụ lại đến phút cuối. Cùng cảnh ngộ với Lampard là Barry dính chấn thương ngay trước thềm Euro và cả ngôi sao trẻ Jack Wilshere – cầu thủ được kỳ vọng là tương lai của đội tuyển cũng phải vắng mặt.

Vận đen dường như đeo bám đội tuyển Anh đến tận phút cuối khi mới đây, trung vệ Gary Cahill buộc phải nói lời chia tay sân cỏ 1 thời gian dài do vỡ quai hàm sau pha va chạm với chính người đồng đội Joe Hart trong trận giao hữu gặp Bỉ. Sự thiếu vắng Carhill khiến người hâm mộ đội tuyển Anh lo lắng hơn bao giờ hết do trước đó, trung vệ kì cựu Rio Ferdinand không được tân HLV Roy Hodson triệu tập.

Ở đội tuyển Pháp, sau khi HLV Blanc lên nắm quyền và thay thế hàng loạt các cầu thủ gây rối, ông thầy trẻ tuổi này lại không thể có sự phục vụ của người ông tin tưởng nhất – Eric Abidal do chưa hoàn toàn bình phục sau ca ghép gan. Hàng thủ của đội tuyển Pháp càng gặp khó khi Bacary Sagna cũng không thể tham dự do chấn thương. Mới đây, HLV Blanc cũng bất ngờ gạt tên người học trò cũ Yoan Gourcuff  do tiền vệ điển trai này nghỉ thi đấu quá nhiều vì chấn thương  bất chấp anh vẫn là một trong  những ngôi sao hàng đầu tại Ligue I.

Marin tuy rất tài năng nhưng hàng tiền vệ của ĐT Đức còn tài năng hơn thế (Ảnh: Getty Images).

Tại đội tuyển Đức, xét về yếu tố chuyên môn, sự vắng mặt của tân binh câu lạc bộ Chelsea - Marko Marin không đáng lo ngại. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi không được chứng kiến những pha đi bóng lắt léo của cầu thủ nhỏ con sinh năm 1989 này do ông Joachim Loew có quá nhiều ngôi sao ở hàng tiền vệ.

 Dù còn rất nhiều cầu thủ tài năng khác phải lỡ hẹn EURO 2012, nhưng xin được khép lại bằng những cầu thủ Italia phải làm khán giả bất đắc dĩ. Đó là những Criscito, Giusseppe Rossi, Baghzali. Có lẽ họ là những người may mắn thì đúng hơn khi không phải mang nỗi xấu hổ về một nền bóng đá tràn ngập Scandal bán độ, dù do họ hay những người đồng đội biến chất mang lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên