Tuyển Anh thất bại sớm, chẳng kỳ lạ!

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, đội tuyển Anh sẽ chơi trận đầu tiên tại Euro 2012, với đối thủ truyền thống Pháp, trong bối cảnh nội bộ đội bóng lùng nhùng như mớ bòng bong.

Chưa lần nào như Euro 2012, họ bước vào giải đấu lớn với sự chuẩn bị tồi tệ như hiện tại. Thế nên, nếu đội tuyển Anh có thất bại sớm, hàng triệu, triệu người hâm mộ trên toàn thế giới cũng sẽ không quá ngạc nhiên về điều đó.

Terry tiếp tục phải nghỉ tập, chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương dây chằng (Ảnh: Getty Images).

Cả ngày thứ Ba vừa qua, John Terry tiếp tục phải nghỉ tập, chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương dây chằng. Điều gì xảy ra nếu Terry không kịp bình phục chấn thương trước ngày 11/6 – thời điểm đội tuyển Anh gặp đội tuyển Pháp, một trận đấu được xem như quyết định ngôi đầu bảng D?

Tiếc là lúc này Liên đoàn bóng đá Anh hay HLV Roy Hodgson chẳng có tâm trí nào để lo việc lên đấu pháp cho trận đấu với Pháp, thay vào đó là bài binh bố trận để đối phó với làn sóng dư luận Anh, chỉ trích quyết định của Hodgson về việc chọn hậu vệ Martin Kelly, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế chỉ đúng 2 phút, 12 lần thi đấu tại Premier League, thay vì triệu tập Rio Ferdinand, 81 lần khoác áo tuyển Anh và chơi 36 trận cho M.U mùa vừa qua.

Steve McClaren và Fabio Capello từng đau đầu về việc sắp xếp Frank Lampard và Steven Gerrard cùng chơi ở hàng tiền vệ, hay chỉ chọn 1 trong số 2 người. Và đó thực sự là lý do thuần túy chuyên môn. Nhưng cũng với lý do đó, Roy Hodgson mang ra bào chữa cho việc chọn cầu thủ 22 tuổi của Liverpool, người thứ 6 đến từ đội bóng chỉ đứng thứ 8 tại Premier League mùa qua. Một lý do nực cười, bởi ai cũng biết Hodgson sợ hãi viễn cảnh Ferdinand và Terry hục hặc với nhau, vì chuyện Terry bị em trai của Ferdinand cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc. Vụ xét xử Terry đã được vận động để dời lại tới sau Euro, bất chấp việc Terry luôn phủ nhận mình có tội.

FA và HLV Hodgson đến nay vẫn giữ im lặng về quyết định “từ chối” Rio Ferdinand tới 2 lần, bất chấp câu hỏi: “Tại sao?” từ chính trung vệ này, cũng như 2,8 triệu người trên toàn thế giới ủng hộ anh. HLV Harry Redknapp khẳng định: “Quyết định loại bỏ Rio không chỉ là lý do chuyên môn”. Robbie Fowler, cựu tiền đạo Liverpool, bình luận: “Roy sai lầm khi nghĩ rằng Rio Ferdinand không thể chơi cạnh John Terry – đó mới là lý do chuyên môn”.

Rio Ferdinand được 2,8 triệu người ủng hộ nhưng riêng HLV Roy Hodgson thì không (Ảnh: Getty Images).

Tiền đạo Jason Roberts, tân binh của Reading, nhận định trên báo Anh rằng: “Quyết định sử dụng John Terry chính là liều thuốc độc đối với phòng thay đồ của đội tuyển Anh. Rio đã phải trả giá cho bản án mà người khác đang bị cáo buộc”. Và những cầu thủ người Hà Lan, như Wesley Sneijder hay Rafael Van der Vaart, cũng phải thừa nhận việc Ferdinand không được lựa chọn tới Euro là “kỳ lạ” và “cực kỳ đáng ngạc nhiên”.

Sẽ còn “kỳ lạ” và “đáng ngạc nhiên” nữa, nếu các cầu thủ Anh, trong đó có John Terry, đứng bên cạnh các cầu thủ Pháp trong chiến dịch “Kick it out” kêu gọi mọi người chống phân biệt chủng tộc. Dường như, Roy Hodgson đã sai lầm khi nghĩ rằng những trung vệ hạng 2 như Lescott, Jagielka và Phil Jones sẽ thay thế xứng đáng một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Steven Gerrard đã ca cẩm về sự thiếu vắng những tiền vệ kinh nghiệm như Gareth Barry, Frank Lampard, bởi “những người như vậy rất quan trọng cho những giải đấu lớn”. Đáng tiếc, Roy Hodgson không nghĩ như vậy, bởi ngay từ trước Euro 2012, ông đã tuyên bố xây dựng đội bóng hướng tới… World Cup 2014.

FA phàn nàn về việc mới chỉ bán được hơn 3000 vé các trận đấu của đội tuyển Anh. Tại Đức 6 năm về trước, có tới 70.000 CĐV Anh đi theo đội tuyển. Ở Nam Phi 2 năm trước cũng có tới hơn 20.000 CĐV Anh đi theo cổ vũ. Khổ nỗi, người Anh hôm nay không thể đặt niềm tin vào một đội tuyển: thay HLV chỉ 3 tháng trước khi diễn ra giải đấu, tiền đạo chủ lực Wayne Rooney bị cấm thi đấu 2 trận và những bất đồng nội bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên