Tây Ban Nha 2 - 0 Pháp: Alonso tiễn Pháp về nước

Ở trận đấu thứ 100 khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, Xabi Alonso đã có cú đúp mở ra chiến thắng giúp La Roja thay đổi lịch sử trước tuyển Pháp, đồng thời đưa Tây Ban Nha chính thức có chiếc vé vào bán kết gặp hàng xóm Bồ Đào Nha

  • 90 giây với Euro: Chờ đại chiến Pháp - Tây Ban Nha

  • Pháp không đủ trình đánh bại Tây Ban Nha
  • Tứ kết Tây Ban Nha –Pháp: "Bò tót" sẽ vượt qua khắc tinh! 

  • Ribery nỗ lực đi bóng trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ Tây Ban Nha (ảnh Getty Images)
     
    Nhà cầm quân Vicente del Bosque quay trở lại sơ đồ 4-6-0 đã mang lại trận hòa 1-1 với Italy trong trận đấu mở màn. Đồng nghĩa với việc Fernando Torres phải trả lại vị trí xuất phát cho Cesc Fabregas.
     
    Bên phía Pháp có bốn sự thay đổi từ trận thua 2-0 Thụy Điển dẫn đến đánh mất vị trí đầu ở bảng D cho  Anh. Việc   Hậu vệ Laurent Koscielny thay thế Philippe Mexes bị đình chỉ do dính thẻ. Tuy nhiên, Laurent Blanc cũng đã  quyết định gia cố hàng phòng thủ qua việc đưa Anthony Reveillere trở lại cánh phải và đẩy Mathieu Debuchy về phía trước,  Florent Malouda và Yohan Cabaye cũng có mặt trong đội hình xuất phát. Samir Nasri, Hatem Ben Arfa và Alou Diarra đá dự bị.
     
    Các cầu thủ sẽ bị bỏ lỡ trận bán kết nếu như dính thêm một thẻ vàng nữa ở trận đấu này là  Debuchy và Menez( Pháp);  Alba, Alonso, Torres và Martinez (Tây Ban Nha).
     
    Điều khiển trận đấu này là trọng tài Nicola Rizzoli người Italy.
    The referee blows for half-time.Hiệp 1 bắt đầu
    Những phút đầu tốc độ trận đấu diễn ra trung bình. Hai đội chơi tương đối thăm dò. Tây Ban Nha đang tìm cách đẩy cao đội hình tiếp cận cầu môn tuyển Pháp. Tuy nhiên những đường chuyền quyết định thiếu chính xác hoặc bị hàng thủ Pháp kịp thời ngăn cản.
    Phút thứ 5, Cesc bị ngã trong vòng cấm đại nhưng không có tiếng còi của trọng tài.
     
    Phút thứ 6, hai đội tích cực tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân.
     
    Các cầu thủ Tây Ban Nha có phần chơi cao hơn, trong khi đó Pháp chơi rất tập trung bên phia sân nhà. Các cầu thủ Tây Ban Nha phối hợp chuyền bóng để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đội tuyển Pháp. Tuy nhiên cứ thi đấu với tốc độc này mà không có sự bứt tốc bất ngờ rất khó có bàn thắng cho Tây Ban Nha.
     
    Phút 14, Silva bất ngờ có đường chuyền bóng cho Arbeloa từ cánh phải băng lên nhưng cú ra chân sút bóng lại quá thiếu chính xác.
     
    Việc chơi thận trọng khiến các pha phản công của Pháp thiếu sự sắc bén nguy hiểm về phía khung thành Casillas.
    Vào... Vào!!! 1-0 cho Tây Ban Nha. Alonso đánh đầu mở tỷ số phút 19 của hiệp 1. Bàn thắng đến với Tây Ban Nha từ tình huống khởi xướng tấn công bên cánh phải của Andrés Iniesta chọc khe cho Jordi Alba  băng lên, lắc bóng qua  Mathieu Debuchy rồi tạt bóng để Alonso đánh đầu đập đất mở tỷ số trận đấu.
     
    Xavi Alonso có bàn thắng ở trận thứ 100 khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha (ảnh Getty Images)
     
    Phút thứ 25, Pháp được hưởng cú đá phạt, Benzema thực hiện cú sút đi quá xa xà ngang của Casillas.
     
    Sau bàn thua các cầu thủ Pháp bắt đầu tăng cường tấn công hòng gỡ hòa. Nhưng thế trận vẫn thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha, bò tót vẫn đang kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân.
     
    Phút 29, Iniesta vừa có tình huống dứt điểm nguy hiểm sau khu nhận đường chọc khe thông minh của Fabregas nhưng thủ môn Lloris xuất sắc đẩy bóng cứu thua chịu phạt góc.
    Nani (Portugal) is booked.Phút 31, Sergio Ramos nhận thẻ vàng. Một quả đá phạt cho Pháp.
     
     
    Phút 32, Cabaye thực hiện cú sút kỹ thuật vào góc cao khung thành buộc Casillas phải tung người đẩy bóng cứu thua. 
     
    Đội tuyển Pháp đang dâng cao tìm kiếm bàn thắng, các pha tấn công chủ yếu bên cánh trái với sự khuấy đảo của Ribery. Tuy nhiên các pha tấn công của Pháp thiếu tính đột biến để gây bất ngờ cho hàng thủ Tây Ban Nha.
     
    Phút 38, Pique đánh đầu, một pha dàn xếp tấn công mang màu sắc Barcelona, rất tiếc cú đánh đầu chưa chuẩn xác thêm một cơ hội bỏ lỡ cho Tây Ban Nha.
    Nani (Portugal) is booked. Phút 42, Cabaye nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Busquets.
     
    Phút 44, Tây Ban Nha được hưởng quả phạt bên cánh trái, Xavi sút bóng nhưng không khó đối với thủ thành Lloris.
    Hiệp 1 có thêm 1 phút bù giờ, Tây Ban Nha có tới 61% thời gian kiểm soát bóng.
    The referee blows for half-time.Hiệp 1 kết thúc, tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Tây Ban Nha.
    Ở hiệp 1 trận đấu các cầu thủ Pháp thi đấu kém tự tin ngay cả khi bị dẫn bàn họ thi đấu không bùng nổ, không tạo ra được áp lực thực sự về phía khung thành Tây Ban Nha. Những nhân tố có thể quyết định trận đấu Ribery và Benzema đều chơi mờ nhạt.
    The referee blows for half-time.Hiệp 2
     
    Những phút đầu hiệp 2, Pháp vẫn cho thấy họ không có sự thay đổi nhiều trong lối chơi. Lên bóng chậm, các pha phối hợp thiếu sắc nét.
     
    Phút 51, Xavi Alonso có cú sút xa căng đầy uy lực, bóng đi vọt xà ngang từ cự ly 20 m sau khi nhận đường chuyền của Cesc.
     
    Phú 53, Ribery có bóng nhưng không vượt qua được hậu vệ Pháp. Các cầu thủ Pháp bắt đầu thực hiện các pha tấn công trung lộ nhiều hơn với sự hoạt động rất rộng của Benzema.
     
    Phút 58, Tây Ban Nha tổ chức phản công nhưng hậu vệ Pháp đã chơi chắc chắn phá bóng an toàn.
     
    Phút 60, đánh đầu, Ribery nỗ lực có đường chuyền bóng chính xác cho hậu vệ Debuchy lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu bóng đi sát xà ngang.
    Hugo Almeida (in) - Hélder Postiga (out) (Portugal). Phút 64 Pháp có sự thay đổi người, HLV Blac quyết định tăng cường hàng công  Ménez vào sân thay Debuchy
    Pedro Rodríguez (in) - Silva (out) (Spain).
    Nasri (in) - Malouda (out) (France). Phút 65 Nasri vào thay Malouda.
    Ménez (in) - Debuchy (out) (France). Phút 65, phía Tây Ban Nha cũng có quyết định thay đổi người Pedro Rodríguez vào thay Silva.
    Ménez (in) - Debuchy (out) (France).Phút 67 Torres cũng đã được cho vào sân thay Fàbregas.
    Đây là sự thay đổi người mang tính chiến thuật của hai nhà cầm quân. 
     
    Phút 70, Tây Ban Nha tổ chức một đợt tấn công  Alba đưa bóng cho Pedro, chỉ có một mình Koscielny ngăn chặn kịp thời trước khi bóng đến Torres.
     
    Phút 72, Pháp có cơ hội tuyệt vời ! Ribery và M'Vila phối hợp, Menez có cơ hội nhưng  thủ thành Casillas chơi rất xuất sắc.
     
    Nani (Portugal) is booked.Phút 76, Menez dính thẻ vàng, nếu Pháp có mặt ở bán kết anh sẽ phải vắng mặt.
    Ménez (in) - Debuchy (out) (France).Phút 79, Pháp lại có thêm một sự tăng cường cho hàng công, tiền đạo Giroud vào sân thay tiền vệ phòng ngự M'Vila.
    Phút 80, Torres đối mặt với thủ môn  Lloris nhưng rất tiếc anh đã ở vào thế việt vị.
     
    Trận đấu chỉ còn 10 phút, các cầu thủ Tây Ban Nha đang chủ động kéo chậm nhịp độ trận đấu, họ cầm bóng chắc chuyền ban ngắn.
     
    Phút 84, Santi Cazorla vào chơi thay Iniesta sự thay đổi người cuối cùng bên phía Tây Ban Nha. HLV del Bosque đang tính đến phương án giữ sức cho các cầu thủ quan trọng. Chiến thắng đang đến rất gần với thày trò del Bosque.
     
    Các cầu thủ Pháp triển khai tấn công trong tuyệt vọng bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Thời gian không còn nhiều cho Pháp.
    Trận đấu bước sang phút 90, tỷ số vẫn là 1-0
    Phút 90 Penalty, Pedro ngã sau pha phạm lỗi của Réveillère
    Phút 90+1 Vào... vào!!! Alonso kết thúc lạnh lùng đánh bại  Lloris. 2-0 cho Tây Ban Nha. Hy vọng cho Pháp gần như kết thúc. Trận đấu chỉ vài phút.
    Phút 90+4 cơ hội cho Torres nhưng pha xử lý quá chậm của anh khiến hậu vệ Pháp kịp thời bịt góc sút.
    The referee blows for half-time.Hết giờ, Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp với một ngày tuyệt vời cho Alonso ở trận đấu lần thứ 100 khoác áo Tây Ban Nha, chính anh là người có 2 bàn thắng giúp Tây Ban Nha thay đổi lịch sử trước đội tuyển Pháp, đồng thời đưa Tây Ban Nha chính thức giành vé vàn bán kết.
     
    Đội hình dự kiến:
    France: Lloris, Réveillère, Rami, Koscielny, Clichy, Debuchy, Cabaye, Ribéry, Malouda, M'Vila, Benzema.
    Dự bị: Mandanda, Carrasso, Evra, Valbuena, Nasri, Matuidi, Ménez, Diarra, Martin, Ben Arfa, Giroud.
    Tây Ban Nha: Casillas, Piqué, Ramos, Arbeloa, Alba, Iniesta, Xavi, Fàbregas, Alonso, Busquets, Silva.
    Dự bị: Valdés, Reina, Albiol, Martínez, Juanfran, Cazorla, Navas, Pedro Rodríguez, Torres, Negredo, Mata, Llorente.
    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên