TBN 1 - 0 Croatia: La Roja đứng đầu bảng C

Bàn thắng muộn màng của Navas ở phút 88 đã giúp Tây Ban Nha có 3 điểm trọn vẹn qua đó đứng đầu bảng C, đội đứng thứ 2 là Italia.

The referee blows for half-time. Hết giờ!!! Tỷ số là 1 - 0 nghiêng về Tây Ban Nha. Họ là đội dẫn đầu bảng C với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đội đứng thứ 2 là Italia với 5 điểm.

  VÀO!!! Phút 88, Jesus Navas bất ngờ mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Hàng phòng ngự lẫn thủ thành Pletikosa đều đứng sững cả lại khi tưởng rằng các cầu thủ TBN đã việt vị. Navas trong tình huống đó dễ dàng mở tỷ số.

 
Jesús Navas (in) - Torres (out) (Spain). Phút 73, Fàbregas vào sân thay Silva.
 
Với việc Croatia tăng cường hàng công điều này cũng có nghĩa tuyến giữa của họ bớt đi người, việc này có lẽ sẽ giúp Tây Ban Nha "dễ thở" hơn.
 
Tây Ban Nha tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng các cơ hội được tạo ra không nguy hiểm bằng các cơ hội của Croatia. Trận đấu còn 20 phút nữa là kết thúc.
 
Jesús Navas (in) - Torres (out) (Spain). Phút 66, Croatia có 2 sự thay đổi người liên tiếp, Jelavić  vào sân thay Vida và Pranjić vào sân thay Perišić họ trở lại với sơ đồ 4 - 4- 2, Srna sẽ quay về vị trí hậu vệ phải. Croatia buộc phải thắng để đi tiếp chính vì vậy HLV Bilic tăng cường hàng công.
 
Jesús Navas (in) - Torres (out) (Spain). Phút 61, Torres rời sân, Navas vào sân. Tiền đạo của CLB Chelsea đã có một trận thất vọng khi anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn có 11 lần. Với sự góp mặt của Navas, TBN đang chơi giống hệt trận gặp Italia.
 
Phút 59, KHÔNG VÀO, chút nữa thì Rakitic đã mở tỷ số cho Croatia sau 2 pha dứt điểm liên tiếp. May mắn cho Tây Ban Nha khi họ không bị thủng lưới. Nếu thua trong trận đấu này thì chính TBN mới là những người phải về nước.
 
Srna (Croatia) is booked. Phút 53, Strinić nhận thẻ vàng. Các cầu thủ Croatia đang phòng ngự rất tốt nhưng chừng đó là chưa đủ để họ có thể vào tứ kết. Nếu tỷ số hòa 0 - 0 được giữ nguyên thì Croatia sẽ bị loại.
 
Các cầu thủ Croatia đang phòng ngự rất kín kẽ, TBN cầm tới 76% bóng. Các hậu vệ biên của Croatia cũng đang thi đấu rất chắc chắn khiến các cầu thủ chạy cánh của TBN không thể tạo được đột biến.
The referee blows for half-time. Hiệp 2 bắt đầu
The referee blows for half-time. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số là  0- 0.
 
Srna (Croatia) is booked. Phút 42, Srna nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Busquets.
 
Trận đấu đã trôi qua được 40 phút, thế trận trên sân đang khá cân bằng. Tây Ban Nha tuy cầm nhều bóng nhưng không có bất cứ một cơ hội nguy hiểm nào được họ tạo ra.
 
Khi những pha áp sát không hiệu quả, Tây Ban Nha bắt đầu sử dụng các cú sút xa. Trận đấu đã trôi qua được gần 30 phút.
 
Srna (Croatia) is booked. Phút 27, Čorluka nhận thẻ vàng. 
 
Phút 24, Torres có tình huống dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ thành Pletikosa đã kịp khép góc.
 
Ở khu vực giữa sân, các cầu thủ Croatia đang bố trí khá đông, mỗi khi cầu thủ đối phương có bóng ngay lập tức có cầu thủ Croatia áp sát. TBN liên tục sử dụng các đường bóng ngắn.
 
Modric đi bóng giữa hàng thủ Tây Ban Nha (Ảnh: Getty Images)
Các cầu thủ của TBN như  Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, Fernando Torres, Jordi Alba phải rất cẩn thận trong trận đấu này vì nếu họ nhận thêm một thẻ vàng nữa thì cũng đồng nghĩa với việc trận đấu sau (nếu TBN đi tiếp) họ sẽ không thể ra sân.
 
Trong 10 phút đầu, Tây Ban Nha liên tiếp có những tình huống chuyền bóng không chuẩn xác. Nhưng họ cầm tới 78% bóng.
 
Ngay ở những phút đầu tiên, TBN đã dâng cao đội hình tấn công, Mandžukić phạm lỗi với 1 cầu thủ TBN nhưng pha phối hợp đá phạt của bò tót lại không thành công.
 
The referee blows for half-time.Trận đấu bắt đầu.
 
Trước trận đấu, HLV Del Bosque của TBN đã khẳng định không có chuyện đội của ông và Croatia sẽ "bắt tay" loại Italia.
 
Hiện tại bảng C khá phức tạp. Tây Ban Nha là đội có lợi thế nhất khi chỉ cần hòa là chắc chắn có mặt tại tứ kết vì họ thắng CH Ireland tới 4 - 0 trong khi đó Croatia buộc phải hòa với 2 bàn trở lên hoặc thằng thì mới chắc chân.
 
Ở trận đấu còn lại Italia sẽ phải thắng cách biệt ít nhất hơn 2 bàn trước CH Ireland.

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Casillas, Piqué, Ramos, Arbeloa, Alba, Iniesta, Xavi, Alonso, Busquets, Silva, Torres
 
Croatia:  Pletikosa, Strinić, Ćorluka, Schildenfeld, Vida, Pranjić, Rakitić, Vukojević, Modrić, Srna, Mandžukić
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên